Hjz, chán quá các mẹ ạ, con bé nhà em dạo này lười ăn quá, mà khi nào ăn cứ phải mở video ra nó mới ăn 2 cái video này nó hay xem này ...... ....... Mà nó bắt p mở đúng 2 cái đấy ra nó mới chịu ăn Em mệt mỏi quá, ăn thì lâu, các mẹ có cách nào để cho con ngồi ăn 1 mạch ko ạ, À, e hỏi nữa là, con e gần 2 tuổi rồi, giờ e muốn tập cho con ăn cơm, nhưng con k chịu ăn, chỉ có cho ăn cháo, đút ăn thì nuốt cho nhanh, cơm toàn nhè ra. Các mẹ có kinh nghiệm giúp e với nhé,
xem mà ăn thì tạm chấp nhận vậy mn, cho ngồi xa ra. nhg xem mà k ăn thì k cho xem nữa, ăn mới lại mở cho xem. ăn cơm thì mn cho con làm quen dần như ngồi ăn cùng cả nhà, ít cũng dc
Cái này chắc do thói quen khi ăn mở cho bé xem nên giờ bé mới thế. E đây em mà cho ăn là bắt bé ngồi 1 chỗ ăn xong thì chơi nhưng bố hay ba cho ăn thì chạy nhảy khắp nhà; rồi nịnh nọt cho đi chơi các kiểu,,,
Trước con mình cũng thế. Mình bón 2 tiếng mới được 2 thìa cơm, còn ăn cháo thì con chán nên con ọe. Thế là mình quyết định khơi dậy bản năng ăn uống của con. Đó là không ép con ăn, con thích thì ăn, nếu con không thích thì nói " con không cần ăn cái đó" thế mà lúc sau nó lại cầm lên nó ăn. Con đói thì sẽ tự có cảm giác thèm ăn, chứ lúc nào bố mẹ cũng sợ con đói ép con ăn thì con sẽ bị mất đi bản năng đói ăn khát uống. Và thứ nữa là mình cho con ăn cùng cả nhà, khuyến khích con tự xúc, khen con, con ăn ngoan khiến mẹ rất vui là con thích lắm. Sau hơn 1 tuần thì con mình đã tự uống sữa, tự ăn hoa quả, cơm thì từ 2 thìa lên 1 bát. Mình không còn phát điên mỗi khi đến giờ ăn của con nữa. Mẹ nó hãy kiên trì nhé. Chúc mẹ nó thành công!
trc đây ko bt. cho bé xem nhiều. giờ mất tập trung , 6 tuổi rồi mà ăn chậm lắm. May mà bé vẫn ăn đc. mình cho bé hoạt động vui chơi ngoài trời khá nhiều. bé ăn đc ngủ được.
do thói quen đc xem rồi ăn từ lâu thôi. mom cho con uông siro herokid gold ấy. con t uống thấy ăn tốt hơn rồi
Yêu con thì cần phải biết bảo vệ con trước sự nguy hại của Internet các mẹ nhé. Bây giờ cho con dùng máy tính chơi suốt, rồi con sa đà vào các game online, mạng xã hội hay web bậy bạ bố mẹ không kiểm soát nổi. Lúc này chỉ còn cách dùng đến VAPU - PHẦN MỀM CHẶN WEB CHO TRẺ EM thôi ạ. Vì em dùng rồi nên rất muốn chia sẻ với các bố mẹ đang có con có độ tuổi cần giáo dục chuyện lên mạng. Phần mềm này có khả năng tự động chặn web game, web đen, web viruss, không cho máy tính truy cập được. Đồng thời bố mẹ có thể tự chọn các đường link k muốn con truy cập, add vào phần mềm để chặn. Cái hay hơn là phần mềm có chức năng chặn tự động theo thời gian, cũng như có lịch sử truy cập để bố mẹ kiểm tra con đã vào những đâu. Rất hữu ích mà lại có phần mềm dùng thử miễn phí
Bé nhà mình trước cứ đòi xem nghịch đt mới chịu ăn nhưng mình nhất quyết bảo ăn xong mới được xem, nếu bé không ăn thì nhất định không cho xem. Ban đầu bé cũng ăn vạ ghê lắm nhưng sau vài lần bị đói và không được xem nên giờ cũng chịu nghe lời rồi
Biết là xem mới ăn ko tốt nhưng mà còn hơn nó chả ăn tí j. Em cũng theo chán BLW rồi ăn dặm ko nước mắt đủ kiểu rồi. Nếu cho nó nhịn nó nhịn luôn cả tuần ấy chứ vì chưa cai ti mẹ. Nhưng h ép được thì cái dạ dày nó nở ra nên nó sẽ chịu ăn hơn và còn thấy nó biết đói ấy ạ. (