Con bị dị tật, bố thả trôi sông Ngày 11/8, công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự và tiến hành truy bắt Ngô Văn Huy (sinh năm 1977) về hành vi giết người không thành. Sau khi mang con ruột mới 3 tháng tuổi (bị dị tật hở môi bẩm sinh), vứt xuống sông Cầu, Huy bỏ trốn. Sự việc xảy ra vào lúc 0h ngày 10/8. Hôm đó, 2 anh Đỗ Văn Long và Nguyễn Văn Hùng đang trông ao cá ở khu vực bến đò Tam Giang, thấy một bóng đen ôm vật gì đó đi trên đê. Nghi là phường trộm cắp, các anh soi đèn pin vào mặt, nhận ra đó là Ngô Văn Huy ở thôn Nguyệt Cầu, xã Tam Giang (Yên Phong, Bắc Ninh) tay đang ôm đứa con mới đẻ. Huy nói với anh Hùng và anh Long: “Vợ còn không nuôi được, nuôi đứa sứt môi lồi rốn làm gì”. Thấy thái độ của Huy khác lạ, các anh bám theo. Đến đoạn sông Cầu cách bến đò Tam Giang khoảng 300 mét, Huy vứt con mình xuống sông. Anh Long và anh Hùng đã kịp thời lao xuống sông cứu được cháu bé. Theo xác minh ban đầu của công an tỉnh Bắc Ninh, cháu bé tên Ngô Thị Thanh Lan (sinh ngày 7/5/2006), là con gái thứ hai của vợ chồng Huy. Cháu Lan bị hở môi bẩm sinh, Huy chán nản nên mang con vứt xuống sông. Anh Đức VNEXPRESS