Con Bị Loạn Thị

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi meyeubongbap, 13/7/2016.

  1. meyeubongbap

    meyeubongbap Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    338
    Điểm thành tích:
    153
    Chào các mẹ, hôm nay sau 3 tuần đi khám và hỏi thăm các nơi về việc khám và chữa loạn thị cho con mình đăng bài này với mục đích chia sẻ chút kinh nghiệm đi khám và cũng mong muốn được trao đổi thêm với các mẹ đã có kinh nghiệm chữa mắt cho con (Mình không có ý quảng cáo hay chê trách một bác sỹ nào nhé, quyết định lựa chọn bác sỹ cho con là ở các mẹ và cũng mong Mod không hiểu lầm xóa bài của mình)

    Con mình đã học xong lớp 1 đang trong thời gian nghỉ hè, hôm đó con bị bụi bay vào mắt thế là dụi nhiều gây đỏ mắt rồi con kêu đau mắt, sau khi bà rửa mắt cho con thì đã đỡ rồi nhưng bà ngoại cẩn thận đưa con ra viện mắt TW để khám thì bs kết luận là viêm kết mạc, loạn thị rồi đo cả độ loạn cho con là 1 và 0.5 nhưng về nhà bà lại không hiểu lắm thì bảo là cận thị rồi thì mình cũng nghĩ là con bị cận vì thực ra lúc đó chưa tìm hiểu nên nhìn trên tờ phiếu đo thị lực thấy R: 1.00 và L: 0.5 thì cũng nghĩ con mình bị cận theo độ đó. Bs dặn sau 1 tuần tra thuốc đến khám lại.

    1.Lúc biết con bị thế mình cũng hơi lo lắng nhưng trước đó mình có nghe đến trung tâm mắt sáng học đường nên định sẽ cho con ra đấy tập để con không phải đeo kính chứ bé thế đeo kính khổ lắm. Đầu tiên mình đăng ký qua mạng để được khám và tư vấn miễn phí thì được các cô ở trung tâm gọi đến kiểm tra, khi mình đưa con đến thì các cô đo thị lực cho con bằng bảng đo thị lực (ở đây không thấy kiểm tra bằng máy) thì con đọc được 7 hàng, sau đó cô cho con vào phòng để tập, mình được vào theo con các mẹ nhé cô hướng dẫn các con tập mắt là các bài tập như: Hít thở (Yoga), tập đảo mắt theo hình vòng tròn, tam giác, lên xuống, trái phải, nằm thư giãn (cái này mình làm theo và cũng quan sát chứ xin quay video thì cô không cho quay, cô bảo sau này con tập thì sẽ có đĩa về nhà cho con học ở nhà chứ bài này chỉ là bài cơ bản thôi không phải tất cả, vì còn nhiều bài lăm). Trong thời gian tập thì mình nói với cô là con bị cận độ như thế nhưng bác sỹ ghi cả loạn thị nữa thì cô có kiểm tra được cho chị là cháu bị loạn thị không thì cô bảo lát nữa tập xong cho con em ra kiểm tra sẽ biết con có bị loạn hay không.Đồng thời cô cũng trao đổi luôn là ở trung tâm các cô cũng bị cận nhưng tự tập luyện và không phải đeo kính gì cả vẫn nhìn bình thường, một số mẹ tìm các phương pháp chữa cận cho con nhưng không theo hết lộ trình mà bỏ dở thì mắt con sẽ bị tăng độ rất nhanh và tăng nhiều hơn so với các bạn không tập gì ví dụ như là bấm huyệt. Sau khoảng 20 phút tập luyện thì cô cho con mình ra kiểm tra lại mắt thì lúc này con đọc được 10 hàng các mẹ ạ, kỳ diệu phải không ạ. Hai mẹ con lại vào phòng để cô tư vấn, cô bảo mắt con hoàn toàn có thể phục hồi được như bình thường vì chỉ sau 20 phút tập mà con nhìn được như thế có nghĩa là con chỉ bị cận thị giả thôi, hơn nữa con lại chưa đeo kính nên phục hổi sẽ nhanh hơn các bạn đeo kính rồi, với mắt của con như này thì cô sẽ cho con theo một khóa học nhẹ nhất và tiết kiệm nhất cho con là 12 buổi được chia kéo dài làm 3 tháng để con có nhiều thời gian tập hơn, (khóa tiếp theo là 25 buổi và sau đó còn khóa nào nữa không thì mình chưa hỏi vì lúc ý vẫn nghĩ con mình không cần đến khóa đó). Học phí cho 12 buổi là 6.5 triệu nhưng nếu mình đóng tiền ngay hôm đó thì sẽ là 5tr cho 12 buổi (tính ra là 500K/1 buổi) nhưng lúc đó quả thực là mình cũng không mang tiền nên nói với cô cho mình đóng sau, cô bảo mình đặt cọc tiền để xếp lớp cho con sau đó mình đóng cũng được nhưng mình xin để mình suy nghĩ thêm một chút rồi mình quyết định sau. Thực ra trong lúc ngồi chờ con được và tư vấn mình có nói chuyện với một chị đưa con đi khám, con chị ý cận 2 độ nhưng tập một thời gian rồi chưa tiến triển mấy vì chị ý bảo là ở trung tâm tập là vậy nhưng về nhà các con cũng phải tập nữa nhưng bố mẹ đi làm cả ngày chẳng tập với con được, tối về chỉ được chút thôi nên con thay đổi chậm. Về nhà mình lên mạng để tra phản hồi của các bố mẹ đã cho con đi tập mắt ở đó xem thế nào nhưng hầu như không có ai phản hồi gì, chỉ có một bài thảo luận trong mục các bác lấy nick name oto nói chuyện về việc này nhưng sau cũng ko có kết quả cuối cùng. Lúc này mình rất rối trí và lo lắng không biết nên quyết định như nào cho đúng, có nên cho con đi tập hay không? Sau đó 2 tuần mình gặp được chị họ mình hỏi ra cũng cho con đi tập ở đấy rồi, con bị cận thị nhưng chị ý bảo là không ăn thua còn thực tế nhiều mẹ cho con đi rồi hoặc có kết quả tốt thì mình chưa tiếp xúc nên không biết, mẹ nào có ý định cho con đi tập mà theo các mẹ là tốt thì các mẹ cứ đi thôi nhé, nhà mình thì không cho đi nên chỉ biết được đến đoạn này thôi.


    2.Ngày hôm sau mình cho con ra phòng khám có bs Thủy khám ở Đại Cồ Việt để khám (hôm đó là chủ nhật nên rất đông vì các bố mẹ ở các tỉnh đưa con về tập trung vào ngày nghỉ nữa), đến đặt phiếu khám lúc 8h30 thì khoảng 10h30 được gọi lên xếp hàng đo thị lực và khám. Phòng khám chật nên khi các con khám bố mẹ không được đứng cạnh con theo mà ngồi trật tự ở khu chờ, phụ Huynh nào sốt ruột nhấc nhổm đứng dậy ngó nghiêng thì bị nhắc nhở ngay. Ở đây chia làm nhiều công đoạn như mình quan sát thấy là: Cô thì kiểm tra thị lực, một cô kiểm tra soi mà soi thì mấy kiểu ý vừa máy vừa dùng dụng cụ soi, bs Thủy soi đáy mắt là người khám cuối cùng, mình đếm tổng cộng là có 5 cô tất cả. Khi kiểm tra thị lực thì thấy cô thị lực báo con mình chắc chắn bị loạn rồi nhé và cho nhỏ thuốc bảo ngồi chờ 20p vào khám lại (về sau mình tìm hiểu được là loại này là các kiểm tra nhanh thì độ chính xác 90%, còn nhỏ Atropin sau 5 ngày kiểm tra đấy thì là độ chính xác 95%). Sau 20p con được gọi vào đo thị lực bằng bảng đo thị lực sau đó là một cô soi mắt bằng máy (không phải đo thị lực) rồi mới đến bs Thủy khám và kết luận cuối cùng, lúc này bố mẹ vẫn chưa được lên đâu ạ. Sau một hồi thì cô phụ cho bs Thủy gọi mẹ lên trao đổi và nói với mẹ là mắt con bị loạn, viễn, mắt bị nặng rồi, nhược thị nữa, chỉ nhìn được 4-5/10 thôi, mẹ cần cho con mua kính và tập mắt cho con không sau này mắt con còn bị lác nữa, nhà còn bé nào nữa thì đưa con đi khám luôn vì đây là bệnh mang tính chất gia đình, thực sự là lúc này mình rất hoảng, chắc các cô quen với nhiều bé như này rồi nên nhìn cô vẫn vui vẻ lắm cười tươi tắn, mình có hỏi thế tập như này thì như nào cô trả lời là tập ở đây luôn, thời gian tập thì dưới nhà có một cô phụ trách riêng, phí tập là 60k/1 buổi 2 tiếng, một khóa tập như con mình là 20 buổi là hết 1.2 triệu. Như vậy tiền khám cho con hêt 300k, tiền thuốc 305k (bao gồm 2 loại thuốc nhỏ và thuốc viên uống). Xuống dưới nhà gặp cô tập mắt thì cô bảo mắt như này mà ko tập là hỏng hết mắt, mà phải mua kính mới tập được chứ ko mua thì ko nhận, con chị để nặng như này rồi mà còn không nhanh mua kính mà tập đi, nên tạm thời mình cho con về.

    3.Chiều ngày hôm đó mình cho con ra hiệu kính Việt Tín ở Giảng Võ để đo lại thì kiểm tra bằng máy cô kiểm tra bảo mắt con mình bị loạn nhẹ , kèm chút cận chứ không phải viễn, kiểm tra thị lực của con bằng bảng chữ thì con cũng đọc khoảng 5-6/10 nhưng nhà mình không cho cắt kính luôn mà quyết định ra viện mắt khám lại

    4.Sau 4 ngày mình cho con ra viện mắt TW để khám lại (Mình thấy nhiều mẹ khen phòng khám Sài Gòn Hà Nội nhưng chưa ra, chị họ mình ra đấy thì khen là tốt và tư vấn kỹ nhé), tại đây khi đo thị lực thì con mình được 8/10 và khi cô điều dưỡng đo mình có hỏi con mình có phải đi tập mắt không thì cô nói nếu mắt con như này thì chẳng phải tập gì cả, con viễn nhẹ thì sẽ tự hết sau một thời gian hoặc cho con thêu tranh chữ thập, đến khám bàn bs thì bác cho nhỏ thuốc Atropin sau 5 ngày khám lại. Sau 5 ngày mình đến khám lại thì gặp bs Quý (Bác Quý cũng làm pk ở Đại Cồ Việt), bác kiểm tra đáy mắt cho con và yêu cầu 2 tuần sau mắt trở lại điều tiết bình thường thì kiểm tra lại độ loạn chính xác của con để cắt kính, còn nếu cắt theo đơn bs Thủy rồi thì cứ tiếp tục cho con đeo vì độ cũng không thay đổi mấy, và mình có hỏi về việc tập mắt cho con thì bác bảo khả năng ko cần tập. Bs bảo sau 2 tuần có thể đến khám tại viện hoặc phòng khám là tùy mẹ.

    5. Trong thời gian chờ 5 ngày nhỏ Atropin mình có trao đổi với mẹ @Methoi160410 vì thấy mẹ có bài trả lời về việc cho con đi khám bs Ngọc, ở đây có 2 bs Ngọc đều được khen là bs Ngọc (nữ) ở 113 Phố Huế và bs Ngọc (nam) ở 97 Sơn Tây, mình quyết định cho con ra bs Ngọc (nam). Phòng khám của bs làm việc từ 4h30 nhưng 4h mình đến ghi sổ đã là số 30 và đến gần 6h mới được vào khám. Ở đây bs Ngọc khám toàn bộ các khâu từ kiểm tra thị lực (bằng máy vì sau nhỏ Atropin ko kiểm tra được bằng bảng đo thị lực), soi đáy mắt, soi loạn. Bs kết luận con mình bị loạn nhẹ, một mắt viễn nhẹ, có thể cắt kính luôn cho con được nhưng nếu mẹ chưa yên tâm thì để cho con 3 tuần sau khám lại rồi đo kính (độ kính của con đo theo máy cả 3 nơi là bs Thủy, viện mắt và bs Ngọc chênh nhau ko nhiều chỉ là 0.25-0.5 độ thôi),bs không yêu cầu mua thuốc bổ và không yêu cầu tập mắt. Trong thời gian ngồi chờ cho con khám mình quen được 3 mẹ đều cho con đi khám của phòng khám bs Thủy, đều đi tập mắt và cho ra đây khám lại, bs nói là các chị không nên cho con đi tập vì không giải quyết được vấn đề gì, con lúc mới đeo kính (loạn thị) thì nhìn thị lực kém nhưng sau một thời gian đeo kính mắt con sẽ điều tiết theo số kính con đeo và phục hồi dần dần, còn thuốc bổ thì các chị nên dùng tiền này mua thức ăn cho các cháu ăn mới là tốt nhất chứ nhỏ thuốc và uống như thế không cải thiện được gì. Theo cảm nhận của riêng mình thì mình thấy bs Ngọc có tâm và mình sẽ cho con theo bs Ngọc. Còn về lâu dài thì mình chưa khẳng định được thêm điều gì, ở phòng khám bs Ngọc mình cũng gặp một mẹ cho con đi khám 3 năm ở đây rồi thấy chị ý rất vui vì theo bs. Còn bên pk bs Thủy mình chưa tìm hiểu hết nhưng chắc chắn cũng sẽ có nhiều gia đình cho con theo nhiều năm. Cái này thì gọi là hợp thầy các mẹ ạ.
    Đôi điều chia sẻ với các mẹ đang trong giai đoạn tìm thầy tìm thuốc chữa mắt cho con và lăn tăn tìm hiểu về các phương pháp chữa mắt cho con. Bài viết dài nhưng mẹ nào quan tâm sẽ thấy cần. Mẹ nào có thêm thông tin gì thì cùng chia sẻ để học hỏi lẫn nhau các mẹ nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meyeubongbap
    Đang tải...


  2. Methoi160410

    Methoi160410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    48
    Chúc mừng chị nhé. Có con bị mới khổ
     
  3. hoangthilam15353

    hoangthilam15353 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2020
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Mình có biết một địa chỉ này chữa bệnh tốt lắm. Bạn bị bất cứ bệnh nào, dù nặng đến mấy cũng có thể chữa khỏi được hết chỉ trong vòng 7 ngày(kể cả ung
    thư giai đoạn cuối). Hơn nữa, chỗ này làm việc rất tận tâm, bạn muốn trả bao nhiêu tiền thì trả (tuỳ tâm).
    Mình đã tham gia chữa trị bên này rất nhiều bệnh và khỏi hoàn toàn các bệnh mãn tính. Cũng chính vì vậy mà mình đã giới thiệu cho rất nhiều người đến với nơi đây:

    https://www.facebook.com/groups/658168738135790
     

Chia sẻ trang này