Đi làm về, vừa bước chân vào nhà nhìn thấy con mẹ hốt hoảng, mặt mũi tay chân và áo con lấm lem dầu mỡ và bùn đất. Chưa kịp tìm hiểu mẹ đã mắng con 1 trận, con chỉ mếu mếu xin lỗi mẹ rồi chạy đi tắm rửa. Tối nay cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ mới biết mẹ mắng oan cho con. Cái quạt máy của bà tự nhiên không chạy nữa, con biết chạy đi lấy bình dầu nhớt của ba tra vào cái quạt máy cho bà. Thế là quạt của bà chạy lại bình thường, con thấy thế nhảy cẫng lên vui mừng, bà nhìn con mà không nhịn được cười. Đó là lý do tại sao áo con có vết bẩn từ dầu mỡ. http://doxinh.com/danh-muc/do-lot-nu/bo-do-nu/ Áo lót nữ đẹp http://doxinh.vn/danh-muc/do-so-sinh-cho-be/mu-so-sinh/ Chụp ảnh cưới khuyến mãi Đồ lót nữ hàng hiệu Váy công sở giá rẻ Váy công sở giá rẻ Ông xới đất trồng rau mầm, con biết lại phụ ông xới đất, trồng rau, con còn giúp ông nhổ cỏ nên quần áo, tay chân con lấm lem bùn đất. Con mẹ giỏi quá, con biết yêu thương, biết quan tâm và giúp đỡ ông bà. Từ nay mẹ yên tâm khi để con ở nhà rồi con yêu à.
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Hi hi hi... Mẹ trách lầm con rồi, lần sau Mẹ phải hỏi kỹ rồi hãy mắng con nha! Con đáng yêu quá!
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Òa, con mẹ chuột giỏi quá ... bé mấy tuổi rùi chị? là chị gái trên avatar đấy ạ? Hâm mộ quá
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Con biết phụ giúp mẹ rồi,con ngoan mà mẹ không biết đã vội la con. Mai này mọi việc lặt vặt trong nhà con sẽ đỡ đần cho mẹ .,,mẹ này sướng nhất còn gì.
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. thì các mẹ cứ trông thấy con lấm lem lúc nào cũng nghĩ là do con quậy phá cả mà , chứ ai nghĩ được các bé nhà ta đã nhờ được thế đâu các mẹ nhỉ hihi
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Bé nhà chị mà lấm lem đích thị quậy phá.Quậy phá có tiếng luôn nhé!
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. bé nhà em thì bát nhang của ông địa là món đồ chơi khoái khẩu đấy. Cứ canh mẹ ko để ý là ôi thôi bát nhang thì tung tóe, nhang đổ chỏng chơ, mặt mũi tay chân bé thì lấm lem đất cát và tàn nhang, mẹ cứ tha hồ mà dọn
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Nhất chị rồi nhé.Nghe chị kể thôi mà e đã mát cả lòng, không biết tới lúc con mình như thế thì còn sướng tới mức nào nữa
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. chị ui bé nhà chị mấy tuổi rùi mà giòi dang quá ah, biết giúp đỡ mọi người rùi
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Con gái giỏi dang quá chị Mai Anh ơi. Lâu lắm rùi ko gặp c, bữa e ngồi uống cf với bạn e và bạn của a ấy làm ở báo Tiền Phong quán sát CQ c e lại nhớ đến c. E khoe với bạn e là trước e có bán hàng cho 1 c làm ở cạnh đây này.hihi.
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Con gái giỏi quá, đáng yêu, mà ra vẻ người lớn nữa nè, hạnh phúc nhất mẹ MA rồi
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Xém tí mẹ mắng oan con gái rồi nè!sau này con lớn giỏi giang lắm đây!
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. hy vọng bé nhà em sau này cũng giỏi giang, được nhờ như mấy anh chị nhỉ
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Con dễ thương ha, từ nhỏ đã biết chia sẽ công việc với ông bà, lớn lên chắc chắn sẽ là người nhiều tình cảm. Con mình cũng hay giúp mẹ lắm, thấy mẹ làm gì là cũng lăng xăng, chạy tới chạy lui, tuy con còn nhỏ chưa giúp được nhiều mà thấy con lăng xăng cũng thấy vui. hihi
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Chắc sẽ được thôi chị, trẻ em bây giờ già trước tuổi lắm , nhiều khi làm những việc mà mình không nghĩ đến luôn đó.tuy nhiên mình đừng chiều bé quá ( nhất là ông bà) , bé sẽ không nghe và sợ mình , cháu trai nhà e, có mẹ ở nhà thì không sao, chứ bà nội ở nhà thì cháu cứ bảo bà lên tầng 4 lấy đồ chơi suốt ...
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. con gái mới 5 tuổi đã biết giúp đỡ bà rồi không con trai của mình chỉ biết lo đi chơi thôi.
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. hehehe con mẹ dễ thương thế mà, mình cũng vote cho con rồi nhé.
Ðề: Con biết chia sẻ và giúp đỡ ông bà. Con trai bà ngoan và ga lăng ghê..sướng nhất là bà rồi,hoa hậu trong nhà mà.