Phải nói thật, trộm vía thằng ku nhà em rất ngoan, ít khi khóc nóc hay quấy lắm, ngay cả đi tiêm phòng về cũng chưa quấy bao giờ, ốm đau lại càng ko, từ lúc sinh cho tới giờ 8.5 tháng rồi nhưng chưa bao giờ fai đi viện hay khám xét gì cả. Khoảng 2 tuần nay thì ho nhiều, em đã cho uống siro mấy loại nhưng chưa khỏi. Hôm chủ nhật vừa rồi e cho đi về nhà ông bà ngoại cách nhà 60km, ở đó thì có ông bác sĩ trưởng khoa BV Nhi HD là anh họ bố chồng em, nên đưa đi khám và về cho uống thuốc thì đỡ ho rồi. Chiều chủ nhật đó, em và con zai đi xe khách lên HN, nhưng do đi muộn (6h30 tối) ra chờ xe thì đông quá nên xe khách nó toàn bỏ. Em và con cố chờ, cứ hêt xe này bỏ đến xe khác bỏ, khoảng 1 tiếng đến lúc 7h30 thì chờ lâu sốt ruột, có cái xe bus cũng vắng rộng, nên mẹ con em đi xe bus đi. Ngồi xe bus đi ngang đường lại gặp cái đám ma ( k biết có ảnh hưởng gì ko). Cuối cùng tối khoảng 9h cũng về đến nhà. Nói thật đi kiểu như thế thì người lớn cũng thấy ốm chứ huống chi trẻ con, thấy em cũng quá liều. Từ tối hôm đó về cho đến hnay đã 3 hôm rồi mà ngày nào con cũng quấy khóc, suốt ngày chỉ thích bám mẹ thôi. Mọi lần thì cứ nằm giường một mình một lúc là ngủ, chơi cũng ngồi một mình chơi ngoan lắm, giờ thì cứ fai vác lên vai mới chịu ngủ. Em hiện tại giờ thấy hoang mang quá, lại lo lắng sốt ruột nữa vì chưa gặp trường hợp này bao giờ cả. Tâm trạng lẫn lộn đặt ra nhiều câu hỏi ( liệu có fai đứng chờ xe trên QL5 nó nhiều xe quá còi to làm con sợ, hoặc đi qua cái đám ma làm con "lạnh" -như các cụ hay nói"....) Em nuôi con lần đầu, vc lại ở riêng nên chẳng biết cái gì cả, có mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với, Giúp mẹ con em được ko(