Các mẹ thân mến! Mỗi đứa con chúng ta đều là những mầm non tương lai, những tài năng của đất nước. Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ hơn ai hết đều mong muốn cho đứa con mình sau này khôn lớn, thành đạt, trở thành những doanh nhân, bác sĩ, thầy giáo, kỹ sư...tài năng của đất nước. Và nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là chăm sóc nuôi dạy chúng từ khi chúng còn nhỏ. Chúng ta quan tâm tới chúng từ những vấn đề rất thường ngày như ăn uống, ngủ nghỉ, thời gian học hành...Chúng ta mong mỏi từng giờ con cái chúng ta trưởng thành, bắt đầu chập chững biết đi, biết nói, rồi biết cười đùa, đến lúc chúng cứng cáp hơn, biết độc lập suy nghĩ, lo lắng cho bản thân và gia đình, nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, con cái chúng ta đang nghĩ gì? Nhiệm vụ của chúng ta đúng là nuôi dạy con cái cho tốt, nhưng để dạy dỗ chúng cho tốt thì chúng ta cần phải hiểu chúng, đi sâu vào tâm tư nguyện vọng của chúng phải không ạ. Vâng, thưa các bậc làm cha mẹ, đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ có nhiều người đã đặt ra, nhưng để trả lời trọn vẹn thì có lẽ phải bằng những hành động cụ thể, và bằng những cư xử ân cần, đúng mực để con cái tự tìm đến cha mẹ để tâm sự, khi đó mình mới hiểu con mình hơn. Mỗi người, mỗi gia đình đều có một cách cư xử dạy dỗ con cái riêng và như vậy chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, trong topic này những cách dạy con cái hiệu quả nhất nhé!
chúng ta hãy ngẫm lại hồi trẻ chúng ta nghĩ gi thì bây giờ nó nghĩ nấy,hiihii, em đùa thoi bọn trẻ giờ ko như chúng ta ngaydf xua