Hi các mẹ! Có mẹ nào có kinh nghiệm về chuyện chăm con cùng với mẹ chồng không ạ? cho em lời khuyên và chút kinh nghiệm với ạ. Em xin nói qua 1 chút về thông tin như này: bé nhà em đc 11 tháng, hiện đang ăn bột tự say và nấu với rau củ quả, thịt cá... Bà nội đang ở nhà trông cháu( bà rất chiều cháu luôn). Chả là bé nhà em khoảng 2 tháng nay khi ăn rất hay ngậm thức ăn, nhìn thấy bát bột là khóc, ko muốn ăn và ko chịu ngồi yên ( ăn bất cứ cái gì cũng ko ngồi yên, bé thích ăn sữa chua, khi đút thì há miệng và nuốt luôn, nhưng khi đút cháo thì có há miệng nhưng lại ngậm). Trước đây, lúc bé tập ăn dặm thì em có cho bé ngồi vào ghế ăn dặm và bé hợp tác rất tốt, nhưng sau em đi làm thì việc cho bé ăn chuyển lại cho bà nội, bà ở nhà cÙng bé khoảng 1 tuần thì bé bắt đầu ko chịu ngồi ghế để ăn nữa,mà toàn chèo ra ngoài. từ đó bà ko cho cháu ngồi ghế nữa. Tất cả các buổi ăn đều như đánh trận. Lúc thì ko há miệng, lúc lại ko nuốt. Em ko biết làm sao nữa. Sáng nay nấu cháo xong em xin đến làm muộn rồi ở nhà cho con ăn, em bé vẫn như mọi khi: khóc và ướn ra ko chịu ăn. Bà nhà em nói "cứ đi làm đi để đấy bà ép cho ăn, khóc cũng phải ăn" - Nhưng em ko muốn thế, lần nào ăn cũng khóc, sau thành phản xạ ko tốt, khiến bé sợ ăn. ( chưa kể việc khi ăn vì ép bé ăn nên phải "hất " thìa mạnh khiến răng cửa hàm trên của bé đã bị mọc lệch. Thế là em quyết tâm rèn con, khi con khóc e để con tự ngồi 1 mình khi nào nín thì mẹ mới bế, nhưng con mới khóc đc 3 câu thì bà nội đã xộc vào bế cháu. 2 mẹ con tranh cãi, giải thích cho bà bà cũng ko hiểu, nói "nó trẻ con đã biết cái gì" " phải cái đứa nó hèn ăn thì phải chịu chứ sao" Em bó tay, ko biết pải nói sao nữa. Các mẹ, có mẹ nào có kinh nghiệm gì không chỉ em với. Nhà em mẹ chồng ghê, đã rất nhiều lần 2 vợ chồng cãi nhau vì mẹ ck rồi. Dạo gần đây công việc cũng có nhiều áp lực, về nhà thì con cái, mẹ ck nàng dâu. Rồi thêm cái khoản ô chồng nữa, chắc cả tháng 2 vợ chồng không" hoạt động" chỉ dừng lại ở việc ôm ( Ck em bị XTS nên cũng hơi mặc cảm nhưng em thấy nhiều lúc ổng í không có cảm giác... với vk? ) Các chị có cao kiến gì giúp em với ạ. Mẹ con em cám ơn nhiều.