Có con cáo sa xuống giếng xâu không làm sao mà lên được, vừa lúc ấy có con dê khát nước tới trên bờ giếng. Con dê hỏi cáo nước suối có ngọt không. Con cáo cười nói là nước suối ngọt lắm, nên xuống mà uống. Con dê đương khát, chẳng kịp nghĩ gì, bèn nhảy ngay xuống, đến lúc khỏi khát mới được con cáo cho hay là cáo bị sa xuống đó không lên được. Hai con bàn nhau tìm cách thoát hiểm. Con cáo bèn bảo con dê hãy đứng hai chân trước lên từng gạch, cúi đầu xuống làm thang cho cáo lên trước, rồi cáo sẽ làm sau cho dê lên. Cáo lên được miệng giếng rồi, sung sướng lắm. Con dê thì kêu rầm lên ở dưới giếng. Con cáo dòm xuống mà bảo rằng : “Này con dê kia, mày thật già mà dại, sao mày không nghĩ sẵn đường lên rồi hãy xuống? Từ rầy có muốn uống nước giếng, hãy xem cho kỹ rồi hãy xuống.” Người ta chơi với tiểu nhân thì cũng bị hại lây như con dê vậy. Nguồn: thegioitruyentranh
Ðề: Con cáo và con dê trước khi làm việc j cũng fải nhìn trước ngó sau, đừng nghe lời tiểu nhân mà nhắm mắt làm bừa. thế nhưng làm sao biết đc ai đó thực sự là tiểu nhân???
Ðề: Con cáo và con dê Câu hỏi hay ạ . Biết trước là tiểu nhân thì đã không chơi rùi ạ . Cáo và Dê thuộc 2 loài khác nhau còn dễ phân biệt (kiểu không cùng đồng loại ấy ạ). Chứ con người thì làm sao mà biết được . Nhưng em nghĩ cứ hãy sống tốt và sống đúng là mình là okie ạ. Biết đâu câu chuyện lại bla bla sang một chương mới. Kiểu Vô tình có cô bé ra giếng lấy nước. Thấy chú dê nhỏ bị mắc kẹt dưới nước. Vậy là cô bé tốt bụng cứu chủ dê nhỏ lên và cho nó ăn một ít cỏ tươi để lấy lại sức. Hãy luôn nghĩ về một happy ending. Vì cuộc đời là một cuộc hành trình mà. Bạn sẽ không biết trước mình sẽ đi đâu và gặp ai tiếp theo đâu .