Ba mẹ ơi sao ba mẹ không hiểu con.Từ nhỏ con rất muốn có một đứa em.Khi nhìn thấy những người khác có anh có em ba mẹ có biết không con rất buồn. Con còn nhớ khi con hỏi mẹ một đứa em mẹ chỉ bảo là bố mẹ chỉ muốn chăm sóc tốt nhất cho con,và việc có thêm một đứa con nữa sẽ làm bố mẹ không có nhiều thời gian đễ quan tâm con. Nhưng mẹ có biết đâu những lúc bố mẹ đi làm con ở nhà có một mình con buồn lắm. Khi thấy những đứa bạn đưa em đi học con cũng muốn được như vậy. Con mơ ước có một đứa em để quan tâm,để chăm sóc thôi tại sao lại không được. Mong bố mẹ sẽ hiểu con