Bé nhà mình đc 29 ngày rồi. Từ lúc đẻ ra đến 16 ngày trộm vía bé ăn ngoan ngủ ngoan. Thế mà từ 17 ngày tới h bé rất hay thức, có nhũng ngày bé thức liền tù tì 6-7 tiếng. Lúc thức bé rất hay khóc phải bế ẵm. Còn lúc ngủ bé ngủ k sâu hay cựa quạy, đôi khi khóc ré lên phải vỗ về mới chịu ngủ tiếp. Mình đã cho con phơi nắng đc hơn 1 tuần nay, cũng bổ sung thêm vitamin D3 mà k ăn thua. Thật sự k biết ly do j ma bé đang từ ngoan ngoãn h lại ít ngủ và quấy thế? Mong các mẹ chia sẻ kih ngiệm cho mình vs. K cứ chăm bé thế này mih héo mòn đi mất.
Mình nghĩ chắc không sao mn ah, trẻ con sẽ ngủ theo nhu cầu. Có thể bé thức 6-7 tiếng nhưng cũng có khi ngủ liền tù tì 6-7 tiếng. Nhóc nhà em 3 tháng đầu tiên toàn thức từ 11h đêm đến hơn 5h sáng, mà thức không chịu nằm đâu toàn bắt bế ý. Nhưng ban ngày thì ngủ say không biết gì luôn đến nỗi mọi người vào chơi cứ người này bế 1 tí rồi chuyền tay qua ngươi kia, nâng lên hạ xuống, rồi nắn bóp chân tay; thay tã bỉm mà bé cũng không hề bị tỉnh giấc nhé.
Nhà mình y hệt như nhà mn, 2 tuần đầu ngoan như thiên thần, ngủ tít mít nhưng bắt đầu từ 2 tuần trở đi là thảm họa ập xuống. Bé ngủ rất ít, phát khóc ra vì con ngủ ít ý, sợ thiếu canxi rồi đủ thứ nào là bé lông đẹn ngứa ngáy, nào là vía vv.... Chưa hết bé bắt đầu giật mình và vặn mình khủng khiếp, vặn đỏ cả măt luôn ý. Bé thức 4-5 tiếng, mắt đờ đẫn mà vẫn ko chịu ngủ, mình lo lắng và bắt đầu nghĩ tới chuyện rèn con ngủ, ban đầu là cry it out nhưng sau ko thể chịu được và nó cũng ko tốt nên mình bỏ. Bắt đầu chuyển sang bế lên đặt xuống, nhưng vừa sinh xong lại ko có chồng bên cạnh đỡ, ông bà ngoại thì la mắng nên cũng chỉ được 1 hôm là thôi. Sau khi chịu khổ 1 tháng xong mình bắt đầu rèn con theo phương pháp trong cuốn đọc vị mọi vấn đề cho trẻ, ban ngày mở cửa hoặc bật đèn thật sáng dạy bé cách phân biệt ngày và đêm. Thực hiện rèn bé ngủ áp dụng với bé từ 0-3 tháng như sau: 7h sáng thức dậy thay tã thay bỉm, cho ăn xong 1 tiếng sau là con sẽ bắt đầu buồn ngủ. Khi thấy bé ngáp 2 cái là biết bé buồn ngủ rồi, lập tức quấn bé lại (cái này làm đc vào mùa đông thôi mùa hè ko thể đc vì nóng) ôm vác bé lên người vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Thì thầm bên tai mẹ yêu em, ngủ đi em, yêu em lắm... (trong sách là sù sù nhưng bé nhà tớ tớ áp dụng ko hiệu quả với tiếng đó, thà cứ nói tiếng mình cho xong). Ôm 1 lúc sẽ thấy bé lim dim mắt, rồi bạn đặt bé xuống cũi hoặc giường. Neus khóc lại bế lên và làm như vậy, có bé vài lần có bé vài chục lần. Như con mình nó thuộc dạng kinh điển của ghê gớm, nó gào xé ruột xé gan, ông bà toàn lên mắng nhưng phải kiên trì. Tớ kiên trì bế lên bế xuống như vậy gần 3 tuần nó mới bắt đầu vào quỹ đạo. Sau khi vào quỹ đạo xong thì là mình nhàn, nó thức 1 tiếng và ngủ 2 tiếng vào ban ngày, buổi tối bắt đầu ngủ từ lúc 6h-7h tối, 2 tiếng cho bú 1 lần trong lúc ngủ (trc khi ngủ bú 7h, đến 8 rưỡi hoặc 9h bú 1 phát, 11h bú 1 phát là mẹ đi ngủ, đêm nó ngọ nguậy lúc nào thì sẽ cho bú lúc đấy, có bé ngủ được là nó ngủ 6-7 tiếng, như con nhà m là 4-5 tiếng sau mới bú tiếp, ko phải thức đêm nhiều.) Nó ngủ từ 7h tối nên mẹ thích làm gì thì làm, thi thoảng còn đi cà phê, xem phim như đúng rồi. Về cơ bản bé mới sinh ko thức quá 1 tiếng rưỡi, thường là 1 tiếng nó đã buồn ngủ rồi, dấu hiệu là sau khi dậy được khoảng 45 phút bé sẽ ngáp và lúc đó là lúc con buồn ngủ, bạn phải chớp thời cơ cho bé ngủ nếu thức quá thời điểm sẽ rất khó ngủ. Lịch từ 7h sáng đến 7h tối là thức 1 tiếng ngủ 2 tiếng, 2 tiếng đó tranh thủ dọn nhà, ngủ nghỉ ... nói chung là cũng nhanh lắm. Làm mẹ lần đầu tớ cũng bỡ ngỡ nhưng giờ 6 tháng rồi, quen rồi, luyện đủ các loại chưởng đặc biệt là tai và sự kiên nhẫn khi con khóc. Mn cứ từ từ tận hưởng và rèn luyện nhé.
Bé chưa đầy tháng mà vậy mẹ nên cho con khám xem thế nào, chứ đừng cho uống linh tinh nọ kia. Em thấy không tốt đâu ạ.
chuyện bthuong mà trẻ con thay đổi theo tuần đó ngủ ngày nhiều thì đêm thức và ngược lại, bổ xung vitamin là chuẩn nhưng xem con bú có no ko hay bổ xung thêm sữa ngoài rồi mùa hè này nóng có để nhiệt độ phù hợp ko vì nóng bé ko chịu nằm đâu phải bế đó
Mn giỏi quá. Mình ngay từ khi đưa con o viện về đã ban ngày bật đèn, ban đêm tối thui rồi, cơ mà ở cùng bme ck nên ô bà k cho, thíc che đậy cho cháu. Bé hay ngủ nhieu mà ô bà lại muốn chơi vs cháu thế là dù có lúc mih thấy con ngáp r vẫn fai đưa cho ô bà chuyện.@@. Nhà mih mng ngại bế bé lên xuống nên cu ôm ấp ru ngủ cho thật say r đặt xuog. Nvay mih cgiac bé k tự ngủ đc mà fai dựa dẫm. Hnay mih đc về ngoại r, sẽ thử ngiên cứu cách của mn xem.
làm phải kiên trì lắm mn ạ, con khóc xót ruột vẫn phải cố, sau khi con đã chấp nhận vào nếp thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, chứ cứ cảnh ôm con ngủ say mới đặt nó thì ko đỡ nổi, mà con nó lúc nào cũng phải dựa dẫm vào mẹ và ti mẹ mới ngủ được. Ông bà có thể nghĩ mình tàn nhẫn nhưng làm gì có ai thương con bằng mẹ hả mn. trẻ con giấc ngủ của nó còn quan trọng hơn cả chuyện ăn bú vì nó phát triển mọi hành động trong giấc ngủ. E khuyên thật là các mẹ đừng bao giờ để con thức quá lâu. Khoa học đã chứng minh hooc môn tăng trưởng tiết ra từ thời điểm 10h tối đến 1h sáng và từ 5h sáng đến 7h sáng, trẻ ko nên ngủ muộn sau 9h30 là căng lắm rồi. E cứ cho lên chuồng từ 7h tối, cho bú duy trì 2 tiếng 1 lần trong lúc con ngủ mà ko đánh thức, kể cả con ăn ít cũng vẫn béo tốt bình thường. Bé nhà e thực hiện đúng chế độ như vậy, chỉ bú sữa mẹ ko tới bâyh 6 tháng, tuy giờ ngủ bây giờ bắt đầu muộn hơn hồi 3-4 tháng nhưng vẫn ngủ đủ đêm 12 tiếng. Ăn ít nhưng giờ 6th7 ngày nặng 9,7kg mỗi lần bú chắc đc 90ml thôi, ăn dặm blw nên hầu như coi ko ăn đc gì mấy. Nên các mẹ hãy quan tâm giấc ngủ của con hơn là việc cho con ăn với con bú.
Đồng quan điểm vs mn,trẻ con phát triển khi ngủ mà, nhất là các bạn bé tý, cơ mà mn cho bu luc con ngủ đc a, con mih chỉ cần lim dim là nhả vú, nhét tnao cung k bú í, mặc dù mih biết lim dim thế chứ chưa fai no mà cug chua fai buồn ngủ, vì no mới ngủ đc .
mn căn khoảng 2 tiếng cho bú, nếu 2 tiếng sau bú mà cho ti bé ko mở miệng có nghĩa là ko đói, kệ cho ngủ tiếp, khoảng 1 tiếng sau lại thử nhét là biết ngay cữ ăn của con hôm sau cứ thế áp dụng thôi ạ. E làm vậy con ngủ luôn 12 tiếng mình có thời gian mà nghỉ ngơi.
bé nhà mình lúc mới sinh thì ngủ như nhợn con ý,nhanh lên cân lắm giờ thì ăn ít ngủ cũng ít lắm cơ mà!