Bé mới 1,5 tuổi thôi. mà nó chướng thấy ghê luôn các mẹ ạ. hở tí không đúng ý nó lăn ra, khóc lóc, mè nheo. Mình thương con, cũng dỗ nó mãi nhưng không nín, mà mình thì chẳng hiểu nó muốn gì. cứ cái miệng ú ớ nên có lúc hiểu, có lúc chẳng hiểu gì hết. cứ 10 - 15' là nó lại mè nheo, khóc lóc. có ai như con mình không nhỉ? huhu Người ta nói khủng hoảng tuổi lên 3, nhưng giờ mới 1,5 tuổi mà mình thấy khủng hoảng rồi các mẹ a.
Ðề: con chướng quá các mẹ ơi Mẹ này phải rèn cho bé biết bé có khóc, có mè nheo cũng không có hiệu quả gì, chứ bé cứ khóc là lại chiều theo ý bé thì lần sau bé vẫn cứ thế mà đòi cái bé muốn