Tờ thấy nhiều mẹ trên này đưa thực đơn cho con ăn gan gà. Bà ngoại (mẹ mình ý) lại dặn mình, bà đã áp dụng với mình, giờ đến con mình: không được cho con ăn gan gà, dưới bất kỳ hình thức nào, cho đến khi 13 tuổi, cho ăn là bị chảy máu cam luôn. Nên từ bé, mình không ăn gan gà bao giờ, và mình cũng không bao giờ bị cam mũi. Thêm nữa, mình nghĩ các loại gan đều không tốt, vì gan là nơi lọc các chất nguy hại cho cơ thể, và giữ tại đó => Mình cũng không muốn cho con ăn, bản thân mình cũng ít ăn...
Ðề: Con có ăn được gan gà? Cái gì cũng có hai mặt đó! Ăn gan rất bổ máu. mình nghĩ là nên chọn được gà quê thì tốt