Nhiều bậc cha mẹ than phiền: "Sao mình yêu thương con cái như thế, mà chúng chẳng biết thương yêu cha mẹ". Chị Thu kể: Chị có con trai đang học lớp 11, đòi mẹ mua xe máy xịn. Khi chị tỏ ra không đồng ý, cậu liền phản ứng: "Mẹ tiếc tiền nên không mua cho con". Khi có xe, con trai đi chơi nhiều hơn, tiêu xài nhiều hơn. Chị ôm nỗi buồn, đến trang trải cùng chuyên viên tư vấn: "Con tôi không hề yêu thương mẹ. Nó toàn gây ra chuyện rắc rối, xài tiền hoang phí. Có lúc, tôi trách con không thương mẹ, thì con trả lời: "Mẹ cứ hỏi chuyện đâu đâu...". Chị Hoài, một kế toán ngành giao thông, cũng rất buồn bực về con gái. Cô bé có bạn trai cùng lớp và tỏ ra không nghe lời mẹ nữa. Chị tâm sự: "Vợ chồng tôi ly hôn. Tôi thương con nên không nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Nhưng đáp lại, con cứ đổ thừa là gia đình đổ vỡ làm nó chán nản. Thật ra, vợ chồng chúng tôi không hợp tính tình nên chia tay nhau, nhưng cả hai đều rất thương con. Bây giờ, để được con gái tôi cảm thông, chia sẻ với tôi là cả một thử thách". Nhiều bậc cha mẹ luôn cố gắng đáp ứng những đòi hỏi của con cái, nhưng lại nhận được sự trách móc "Cha mẹ không hiểu mình..." Nhất là khi gặp bất trắc trong học tập, trong cuộc sống...thì chúng lại sẵn sàng đổ thừa "tại cha mẹ...như thế này, thế kia" Đâu là căn nguyên? Tuy nhiên, trong chuyên mục "nếp nhà", không ít người con hiếu thảo lại chứng minh một điều: nước mắt đâu chỉ có chảy xuôi. Như thế tình yêu thương cha mẹ bắt đầu từ đâu? Bác sĩ Glenn Doman, chuyên gia tâm lý trẻ em (Mỹ), đã chia sẻ với các bậc phụ huynh: Một trong những yếu tố làm cho tình yêu của con cái với cha mẹ được "sinh sôi nảy nở", đó là trách nhiệm. Ông khẳng định: "Khi bạn có trách nhiệm với ai, bạn sẽ yêu thương người đó hơn. Tạo cho đứa trẻ có trách nhiệm với gia đình thì chúng sẽ yêu thương cha mẹ hơn". Ông lý giải, khi một đứa trẻ không được giao một trách nhiệm gì trong nhà, chúng sẽ như người thừa. Dần dần, chúng sẽ chẳng muốn gần gũi bố mẹ và đi tìm niềm vui riêng. Ngược lại, trách nhiệm của trẻ đối với cha mẹ, gia đình càng lớn (phù hợp với lứa tuổi của trẻ) thì tình yêu thương gắn bó với gia đình cũng tăng theo. Tất nhiên, khi giao "vai", cha mẹ phải huấn luyện con cách "diễn", có nghĩa là khi con nhận nhiệm vụ thì phải biết cách thực hiện. Bởi nếu gây ra lỗi, hoặc làm không được việc thì con bạn dễ mang cảm giác chán nản". Chị Thắm nhân viên ngành bưu điện, tâm sự: "Có lần tôi bị bệnh không muốn đứa con gái 15 tuổi biết điều này vì sợ con lo lắng, ảnh hưởng đến việc học. Nhưng khi đứa út năm tuổi đi học về thì tôi đã nói với con: "Mẹ mệt lắm, mẹ cần con giúp", thật ra tôi chỉ muốn con đừng quấy rầy. Nhưng hơn cả sự mong đợi, con trai tôi cầm cái khăn bé tí vào: "Mẹ lau mặt đi!" Bất giác tôi nói với con như nói với một người lớn: "Mẹ khát nước quá". Nó chạy vụt đi, rồi mang một bình nước nhỏ vào. Rồi nó còn biết dọn dẹp đống sách báo, quần áo trong phòng. Tôi nhìn con ngạc nhiên, hoá ra con tôi biết nhiều hơn tôi tưởng". Hoặc trường hợp của chị Tú Anh, một giáo viên cấp 3 chia sẻ: "Con gái tôi thường tỏ ra khó chịu, ganh tỵ với em, tôi rất lo. Bởi thế, tôi luôn rủ con cùng chăm sóc em bé. Thế là con gái tỏ ra hết sức... nhiệt tình. Nghe em khóc là cô bé chạy vào ngay. Lên 10 tuổi, con gái tôi càng chăm chỉ hơn, hăng hái giúp mẹ việc nhà. Tôi cũng đã từng khéo léo chia sẻ với con về tình hình tài chính của gia đình. Khi được tham gia góp ý vào chuyện mua sắm, các con tôi rất có ý thức tiết kiệm, và quan trọng hơn là biết qúy công sức của bố mẹ, tình yêu của các con dành cho chúng tôi cũng ngày một tăng lên”. Các bạn thấy đấy, để con có thể chia sẻ công việc cũng như tình cảm với cha mẹ, chúng ta nên tạo một thói quen cho các em ngay từ nhỏ, các em sẽ quen dần với việc đây là nếp sống của gia đình. (Sưu tầm tại http://thucdemcungban.vn/News.aspx?432,5,12#con-co-yeu-thuong-cha-me)
Ðề: Con có yêu thương cha mẹ? bọn trẻ chúng đâu hiểu đc sâu xa chúng chỉ nhìn thấy cái thực tế thui bởi thế đến khi nào chúng nó lớn hiểu biết mới hiẻu đc lòng cha mẹ thui
Ðề: Con có yêu thương cha mẹ? Trẻ hay lớn gì cũng vậy, cũng đều có cách yêu thương của riêng mình... Chẳng con cái nào mà k thương cha mẹ cả.
Ðề: Con có yêu thương cha mẹ? mình cứ yêu thương con bằng tấm lòng của mình. Sau này chúng lớn chúng sẽ hiểu mà\
Ðề: Con có yêu thương cha mẹ? Đúng roài. tuy nhiên yêu con không có nghĩa là chiều con, cái gì cũng cho con
Ðề: Con có yêu thương cha mẹ? con thì thường quấn mẹ hơn bố nhưng khi lớn 1 chút và ý thức rồi thì mình nghĩ đều yêu thương bố mẹ thôi
Ðề: Con có yêu thương cha mẹ? Đúng là khi trẻ lớn dần nên giao trách nhiệm và cv phù hợp với tuổi của các con. Khi ấy các con sẽ rèn luyện dc tính tự lập và cũng biết quý trọng lao động cũng như công sức của bố mẹ hơn