Thường buổi trưa mẹ hay chạy về cho con bú, cứ thường lệ là Bim chạy từ nhà ra đón mẹ.( Bim vừa tròn 1 tuổi) Vậy mà hôm qua vừa về tới cổng đã thấy con chực sẵn ở cửa, mẹ mở cổng bước vào, đón mẹ không bằng nụ cười như mọi hôm, mà bỗng dưg con òa khóc nức nở. Hỏi nội thì ra con buồn ngủ quá, nội nói với Bim chờ tí nữa mẹ về cho bú rồi ngủ.Thế là cô nàng ra đứng chờ, vừa thấy mẹ về òa khóc luôn. Mẹ bế vẫn còn khóc uất... Tự dưng thấy thương thương.
Ðề: Con đã biết chờ mẹ về..... Thương con quá. Cảm giác con chờ mẹ về để ti mẹ như thế này rồi sẽ qua nhanh khi con lớn lên. Nhưng sao thấy thân thương cái cảm xúc này đến thế. Bé nhà bạn đáng yêu quá bạn ơi. Con được mấy tháng rồi bạn?
Ðề: Con đã biết chờ mẹ về..... Khoai nhà em cũng thế đó. Cứ thấy tiếng xe máy xịch lại là ngó ra cửa xem bố hay mẹ về. Chỉ nghe tiếng xe đi vào ngõ là hắn ta đang chơi cũng bỏ hết chạy ra nhòm Vừa xúc động mà vừa thương con lắm
Ðề: Con đã biết chờ mẹ về..... Sau này nhìn lại quá khứ muốn rớt nước mắt vì những khoảnh khắc thân thương này
Ðề: Con đã biết chờ mẹ về..... Cu Tý nhà tớ cũng thế, cứ thấy lạch cạch cửa là nhòm xem bố hay mẹ về... Nhớ con quá...