Tình hình là mình cảm thấy bất lực quá các mẹ ah. Bé nhà mình 28 tháng rùi đi lớp được 6 tháng rùi mà ngày nào cũng mè nheo khóc lóc rùi nôn chớ. Nói chuyện năn nỉ cũng rùi mà quát mắng dọa nạt cũng rùi mà không thể nào cải thiện được. Con đi học cứ rạc người đi mẹ sốt ruột quá mà chẳng biết khắc phục ra sao nữa vì không thể ở nhà mà trông con được. Có mẹ nào có cách khắc phục này không chia sẻ cho mình với. Bạn zai nhà tớ đây, hơi còi tí
UHm. Hay có khi mình chuyển trường cho con xem sao nhỉ nhưng lại sắp về nhà mới nên muốn về nhà mới tìm trường nào gần nhà