Bài viết này rất hay "Chiều thứ Sáu đón từ lớp về, thấy bạn ấy nói liến thoắng cái gì đó là lớp con thứ 4 đi thăm hoa, mẹ cũng không để tâm lắm. Thứ Bảy thấy cô giáo nhắn tin hỏi có đăng ký cho con đi thăm quan vườn hoa cùng cả lớp không. Mẹ quay ra hỏi bạn ấy: "Con có thích đi thăm quan với các bạn không?"- Mắt bạn ấy rạng lên, đầu gật gật: "Có ạ. Lớp con đi thăm hoa đấy." - Mẹ:" Thế à! nhưng mẹ phải đi làm không đi được với em đâu!"- Bạn ấy trả lời dứt khoát: "Không, em lớn rồi mà. Em tự đi với các cô và các bạn. Em đi một mình, không cần mẹ!"- Mẹ: " bài viết gốc của fber
vậy mẹ nó càng phải giúp con tự lập hơn, con đã nghĩ mình lớn khôn rồi, hãy để con giúp mẹ những công việc nhà đơn giản nhẹ nhàng
Em đáng yêu thế mẹ nên cho em tham gia những hoạt động ngoại khóa rất tốt cho em, tặng e một nhé.
thấy nhiều ông bố bà mẹ thương con quá chẳng cho con làm gì cả, nhưng cm biết không? thực ra lao động chân tay từ những công việc nhỏ nhất sẽ giúp bé phát triển não bộ rất tốt, cứ nhìn sang nước ngoài họ dạy con như thế nào là biết ngay