Nhớ hôm nào mẹ đếm từng ngày, từng ngày mong con yêu chào đời, để mẹ được ôm con yêu trong vòng tay mẹ . Rồi con cất tiếng khóc trào đời trong niềm vui vỡ òa của mẹ . Chao ôi con mẹ xinh quá! da trắng hồng, mắt to tròn ngơ ngác, đặc biệt là mái tóc đen xoăn tít như 1 con búp bê bé nhỏ đáng yêu. 3 tháng con biết lẫy, mẹ vui lắm mặc dù hàng đêm mẹ phải thức trắng trông con . Một tuổi con đã biết gọi mẹ, con đã nhớ tên tất cả mọi người trong xóm, rồi con biết hát rất nhiều bài mặc dù mãi đến 15 tháng con mới biết đi. Càng lớn con gái mẹ càng xinh đẹp ai gặp con cũng gọi yêu con là "cô búp bê" và thơm lên đôi má bầu bĩnh đáng yêu. Bây giờ con đã gần 3 tuổi rồi, con rất ngoan con biết nghe lời mẹ, những lúc mẹ ốm con thủ thỉ với mẹ: " mẹ ơi con phải ngoan để mẹ nhanh khỏi ốm mẹ nhé!" Mẹ yêu con lắm, mẹ sẽ viết tiếp , viết tiếp những hành trình lớn khôn của con gái mẹ ...
Ðề: Con đã lớn khôn Ui. Nhìn bé đáng yêu quá với mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn ! Chúc 2 mẹ con khỏe và đoạt giải nhé!
Ðề: Con đã lớn khôn Con gái yêu quá. Da trắng, mắt to tròn, lông mi cong vút. Me con gái quá. hichic.
Ðề: Con đã lớn khôn Thank các mẹ nhé, hic sao tớ chèn ảnh vào chữ ký mà hông được nhỉ mẹ nào mách giùm tớ với
Ðề: Con đã lớn khôn mẹ đọc lạ phần hướng dẫn của bác Kiên ý, làm trong potobucket ý, giống như của em nè, đơn giản thôi mẹ ah