Trộm vía bé nhà em mới đi học được 2 tuần. Trước đây bé ở nhà hơi bướng,vì được mọi người chiều. Giờ đi học ngoan lắm,nhìn con lớn lên từng ngày,biết được nhiều thứ,tự giác hơn ,em thấy mừng quá. Chắc hẳn thời gian đầu sẽ hắt hơi,xổ mũi... vì chưa quen. Nhưng được nhiều là ở nhà. Nhìn con tự ngủ trưa thấy yêu quá,trước ở nhà ,toàn bắt bà gối tay mới ngủ,đi ngủ thì hết đòi nước,rồi đòi đi tè,đi ị( giả vờ ấy chứ có thật đâu). Mãi k sửa đc,thế mà đi học được mấy hôm,về tự ngủ,ngoan lắm,trộm vía,đi ra ngoài cũng bớt lăng xăng hơn,chững chạc lắm,mẹ cho gì mới dám lấy chứ k như trước,thích là lấy dùng. Hihi. Trộm vía. Nhìn con lớn khôn,thành người mỗi ngày là niềm hạnh phúc không gì sánh được của cha mẹ,vì thế mà cha mẹ cũng cố gắng làm việc,kiếm tiền để nuôi dạy con thành người. Cố gắng lên nào các mẹ ơi!
Ðề: Con đã lớn thật rồi Hi,bé nhà mình mới đi học đc 2 tuần thui,còn dài dài nữa.Chẳng bao giờ hết lo,được đến đâu mừng đến đó thui các mẹ ạ.
Ðề: Con đã lớn thật rồi Bà mẹ nào cũng vậy. Lúc nào cũng lo cho con. bé nhà em đi học được hai tuần trộm vía ngoan ngoãn khỏe mạnh là yên tâm rồi. Con nhà chị ngày xưa đi mẫu giáo khóc mất cả tuần cơ.
Ðề: Con đã lớn thật rồi Thế là quá hạnh phúc rồi , con ngoan nghe lời bố mẹ mình cũng đang đợi quý tử ra đời ... hồi hộp không biết nó lớn nó có ngoan nghe lời giống con của mẹ không
Ðề: Con đã lớn thật rồi Con của mẹ ngoan quá, e thấy nhiều người nói cho bé đi học bé sẽ ngoan và tự giác hơn, ở nhà chiều nên bé hay bướng. Nhưng cũng có nhiều bé sợ đi học, cứ đi học là khóc lóc cũng mệt lắm
Ðề: Con đã lớn thật rồi nhìn con cái khôn lớn ,trưởng thành là niềm hạnh phúc của tất cả các bậc cha mẹ
Ðề: Con đã lớn thật rồi Đi học các cô đưa vào khuôn khổ mà, ở nhà ai cũng chiều nên con làm nũng thôi.