Con em được 18,5 tháng mà vẫn còn bị đái dầm đêm. Hồi năm ngoái, cháu không hề đái dầm mà ngủ đến sáng luôn. Nhưng bắt đầu từ hồi em chuyển bữa cháo tối thành bữa sữa thì đái dầm liên tục mặc dù đã uống sớm lên từ 8h tối. Em lo lắm, không biết ntn Vậy mẹ nào có tuyệt chiêu nào ko thì bày cho em với! em đa tạ các mẹ nhiều
Nhiều bé hai tuổi vẫn đái dầm đêm đấy mẹ Chips ạ, em nghĩ chắc là do bé nhà chị uống sữa vào buổi tối nên mới tè dầm, PHỗng nhà em hôm nào mà uống sữa tối thì y rằng đêm cũng đi tè, nhưng không tè dầm vì cháu lớn rồi cháu tự gọi mẹ dậy cho đi tè thôi (Phỗng gần 28 tháng rồi chị ạ).
Hic hic , 18,5 tháng đã là cái gì , con gái nhà này xắp 3tuổi mà vẫn phải dùng bỉm nè , mấy hôm trời nóng mẹ ko đóng bỉm vì sợ con nóng , nên tối nào cũng phải để báo thức 2 lần để xi tè , hôm qua mệt quá ngủ quên đi 1 tí là sáng nay mẹ cháu đang phải giặt cả đống chăn gối đây này, sao con cứ hay tè dầm vậy các mẹ nhỉ , có khi nào tại thận yếu không ah.
Con bé nhà mình 3 tuổi, thỉnh thoảng vẫn đái dầm khi mẹ quên xi. Thế nên, tối nào mình cũng gọi bé dậy xi. Cũng có khi ngủ quên thì bé gọi ngược lại mình dậy xi cho bé.
Me Chips oi, Con gai e duoc gan 3thang tuoi thoi,nhung nho duoc Ba noi tap luc 2thang den gio be sou nha e rat it khi "dai dam" dem! dem khi Besou muon"te" be hay cua minh van veo hay gay khoc mot ti nen e thuc giat va bong "bo vao bo" xi te ngay!! :wink: Be Sou nha em moi dem chi te 1lan nhung cung co khi ngu thang giat den sang luon! Me Chong e noi luc be muon "te" nhat dinh se co mot dau hieu nao do,nen neu de y Me Chips se nhan ra ngay!Me Chips thu ap dung xem :wink:
Cái vụ đi tè đêm này cũng phải rèn đấy, không phải tự nhiên mà bé hết tè đêm đâu. Bông nhà tớ đúng 9h tối là lên giường, 12h tớ cho ngồi bô 1 lần là yên tâm đến sáng luôn. Năm đầu mẹ hay ngủ quên nên quá 12h là bé tè dầm luôn, nhưng bây giờ mẹ lại quen theo giờ của bé nên ngủ cũng muộn để chờ xi đúng giờ nên bé ít tè dầm lắm. Thỉnh thoảng mẹ chót ngủ quên thì bé lay mẹ dậy đòi ngồi bô, mà buồn cười lắm, bé ngồi bô tựa vào tường vừa tè vừa ngủ, xong đứng dậy tự kéo quần lên ... mắt vẫn nhắm tịt. :lol: :lol: :lol:
Mẹ cháu chỉ thấy lạ là tại sao năm ngoái Chips bé hơn bây giờ nhiều mà ko bị tè dầm đêm,.. mà lớn lên lại tè dầm như vậy Trước khi tè cũng côgn nhận là hắn cũng ngọ nguậy nhưng mẹ mệt quá ngại dậy thế là tè luôn.. có khi là mình sẽ cố gắng dậy xi tè cho con xem sao.. chứ ko thì street vụ này quá! chỉ sợ thận yếu thôi.. các mẹ ơi có cách nào (như uống thuốc, hoặc bài thuốc nam) chữa chứng này ko??? ngày bé mình thấy bảo là ăn nhện nướng hết tè dầm ko biết có đúng ko nhỉ????
Nhà em cũng y hệt mẹ Chip, bình thường Tin ngọ nguậy mẹ biết ngày dậy xi con, có đêm dậy 3 lần cơ, nhưng cũng thấy bình thường ko mệt lắm. Thế nhưng hôm nào mẹ buồn ngủ mê mệt thì con tè rồi lồm cồm bò dậy lay mặt mẹ mới biết thì ôi thôi, ướt hết chăn rồi. Thế nhưng có hôm con ngủ say quá, tè dầm cũng chả biết gọi mẹ, khi mẹ giật mình quơ tay sang thì mông đít lạnh ngắt rồi . Thay cho mà vẫn mê mệt chả biết gì. Chả biết bao giờ bọn trẻ con mới hết cái thói cứ bạ đâu tè đấy đó nhỉ, đỡ biết bao.