Em được hơn 8 tháng rồi. Có bé nhà mn con đạp hầu như suốt ngày không? Mỗi lần bé đạp em thấy khó chịu, mệt và nhiều khi khó thở quá.
Mình cũng từng bầu bé trai, con mình đạp nhiều, có lúc thấy đau, không nhịn tiểu đc... Nhưng cũng tự nhủ với bản thân là như vậy chứng tỏ con mình đang khỏe mạnh. Hãy cố lên!
Thường bé đạp là hay buồn tiểu, nhưng mỗi khi bé đẹp là thấy vui lắm ấy. Cố lên bạn, sắp đến tháng đẻ rồi
Hồi m bầu bạn nhà m cũng thế (cũng zai), đạp ngày đêm, đêm lúc ngủ k biết gì nhg cứ thức là thấy con đạp r, mà 2 tháng cuối thì toàn 3-4h sáng mới ngủ đc. Nhg trộm vía đc cái m bầu mà đến lc gần đẻ r cũng rất ít đi tè, vẫn xuyên đêm đến sáng mới đi tè
hị hị . sao cứ zai rồi lại hay zai nữa ý ak . Nhà e bạn đầu zai , bạn sau đang ao ước đc mụn con gái cho tình cảm đây .
Zai thường nó nghịch hơn mn ạ. Hic, nhưng cũng ko nên lo lắng quá. Mn đi khám định kỳ, bé vẫn bình thường thì cũng chẳng có điều gì đáng lo ngại. Hihi, chắc mn con đầu ah? Chúc mẹ con nhà mẹ ấy khỏe mạnh!
em thèm được như mẹ nó này, 5 tháng rồi mà chả thấy gì, đi khám thì thấy con cũng nghịch, chắc do mỡ bụng mẹ dày quá nên ko cảm nhận đc con đạp.
nhà mình càng lớn càng ít đạp chắc do bụng mẹ chật chội quá, mỗi lần đạp là đau điếng nên con ngoan ko đạp. hí
Con không đạp thì lo mẹ @camket ah, mà con đạp nhiều thì thực sự mệt. Nhất là ban đêm nằm ngửa thì khó thở, nằm nghiêng thì con quậy suốt không ngủ được, sáng nào cũng trong tình trạng vật vờ. Chị có kinh nghiệm gì ko chia sẻ cho em với
Thế mn có cách gì không, nhiều khi em có cảm giác không thở nổi ý, mà trong khi đó em tăng cân ít. Gần 36 tuần rồi mà em mới tăng có gần 7kg thôi.
Bé thứ 2 chị ah, bé đầu cũng zai nhưng lần đầu mang bâu nhàn và khỏe bao nhiêu thì lần này mệt mỏi bấy nhiêu chị ah, chắc ku em ghê gớm hơn cu anh nên thế.