Con mình 18m cho đi học tư thục được 1 tuần. bé khóc ko chịu ăn, ko chịu chơi, chỉ ngồi 1 chỗ ôm balo thôi. Đi 1 tuần ốm 3 tuần (viêm phế quản, ho đờm, mũi xanh... đêm nào cũng ho trớ ) Vậy là nghỉ hết 1 tháng Tháng thứ 2: Vừa khỏi ốm 3 ngày thì lại cho đi lớp. Mới đi từ hôm 4/9 vừa rồi. Đi 2 ngày lại sổ mũi. Cô giáo bảo cứ cho đi cho quen. Mình đành nghe theo. COn khóc ít. Nhưng vẫn ko chịu ăn, ko chịu chơi, ko ngủ cả trưa luôn. Cứ ngồi 1 chỗ ôm balo của nó. Thi thoảng nhặt đồ chơi xung quanh tý thôi. Và hôm nay mình phải cho đi khám. Kết luận là viêm đường hô hấp trên 1 đống thuốc ôm về Khó ăn, khó uống, quấy khóc --- mình mệt mỏi quá các mom ạ Ở nhà vẫn chơi như cún con vậy mà đến lớp tuyệt thực, tuyệt ngủ ( Con m giờ 19m Có nên cho đi học tiếp ko các mom? Thực sự ở nhà trông quá mệt mỏi. Cho đi học thế này cũng mệt mỏi quá
Ôi trước con mình cũng vậy, nhưng mình càng cố giữ ở nhà thì con lại càng k muốn đi lớp và càng khóc. Cứ vậy gần 1 năm đầu ốm liên tục.
trường bạn cho con học có đảm bảo không,đẻ ý tam lý con trẻ nhé .sợ nhất bị cô đánh dọa ,hay nhốt nhà kho