Các mẹ ơi. Gái nhà mình hơn 32 tháng, từ nhỏ toàn gửi bà và cô, đến gần đây mới đi học trường tư được 10 buổi, sau đó sang trường công, vì trường công đăng ký hơi khó, đúng hộ khẩu, phải bốc thăm nên nhà mình thử thì bốc trúng thăm nên quyết định cho bé đi học luôn. Bé đang học ở trường công được 4 buổi, hôm qua sáng dạy bà cho đi học thấy bà kể bé chui vào xó gào "con ghét bà ngoại lắm", sáng nay đến lượt mẹ cho đi học thì bé khóc chút rồi mếu máo "con yêu bố",... có lẽ sáng mai phải để bố cháu đưa cháu đi. Thấy con đi học như thế tội thật. Không biết giai đoạn này bao lâu mới qua các mẹ nhỉ?
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Tớ nghĩ mn nên cho con đi tư trc rồi sang công sau cho bé quen, mới đi bé khóc nhìu nên gửi tư đc chăm và dỗ dành cho quen
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá tớ cũng thấy nhiều người khuyên nên cho bé học trường tư trước cho quen, cu con nhà tớ năm sau cũng đi học, tớ cũng thấy lo quá
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá trẻ đi học bao giờ cũng mất thời gian đầu khoảng 1-2 tuần thì bé mới quen được
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá mới đi học nên cháu nào cũng vậy đó, ạ, ít bữa nữa quen bé lại thích đi ấy mà
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá gái nah tớ đic gần 3thangs rồi, lúc mới đi tưởng phải chonghir, thế mag sắng nay chị ý ra khỏi cổng bảo: con đi hoc đây,,,
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá ui,con mình đi học mới khổ,.......mất cả 1 năm khóc ý chứ, tùy từng đứa đó
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá mn cho đi học muộn thế, con m đi nhà trẻ từ 22m cơ, học đc 3 tháng tư thì chuyển sang công, ko biết các bé khác thế nào chứ đến giờ thi thoảng ku nhà t vẫn khóc, m là người hầu như đưa đến lớp suốt nên bé chẳng bao giờ khóc mà kêu tên mẹ cả, chỉ bà với bố thôi
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá bé dạo đầu đi học lúc nào cũng vậy đó mẹ, ít bữa nó quen bạn, quen cô, quen thầy rùi ắt nó sẽ quen thui mẹ, mẹ dừng lo lắng quá
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Mới đi học bé nào cũng vậy đó, 1-2 tuần quen bạn rồi bé sẽ thích nghi được thôi
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Bé nha minh sắp 23 tháng rùi, mình mới cho bé đi học hôm 1/7 nè, tuần đầu thì thi thoảng có buổi khóc đêm, đưa lên lớp đến lúc cô bế để mẹ đi là khóc, tuần thứ 2 thì đi học về nhõng nhéo hơn, tuần thứ 3 ngoan hẳn, thích đi lớp luôn đến giờ. Hôm trước bé ốm, cho ở nhà với ông bà mà ko chịu, cứ khóc đòi đi lớp ý mn ạ, mn cứ để bé thích nghi dần dần nhé
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá mất 1-2 tuần là bé quen thui chị ạ, mới đầu bé nào cũng thế mà
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá mẹ nào cũng thế mà, em đứng ngồi ko yên ý mẹ nó ạ, tuy nhiên là con đi học dần ngoan lắm, mẹ nó cứ yên tâm nhé
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Bé nào mới đi học mà chả thương hả mn, phải mất tầm tháng cháu nhà mình đây mới đỡ khóc đấy.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá do con chưa quen với trường mới, bạn mới nên thế thôi, một thời gian sau bé sẽ quen thôi, mẹ cố gắng động viên bé nhé.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá đi trường công đông đúc, các cô ko quan tâm đc nhiều, bé nào khó thích nghi thì thương lắm. bé nhà mình đi trường tư mà cũng phải hơn tháng mới quen đc bạn bè. ko bít sau đi trường công có khóc lóc nữa ko.hix.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Bé càng lớn thì càng khó cho đi học, đấy là mình thấy thế, bé nhà mình cho đi lúc 18 tháng, nhưng bé nhà mình nhìn chung là phát triển chậm hơn cùng trang lứa, nên 18 tháng vẫn chưa biết gì mấy trộm vía đi học mất 1 ngày thôi
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá con nhà mình đi học thì không khóc đâu,chiều mẹ đón mới khóc 1 tí,nhưng thương con lắm đi học 2 tháng thì ốm suốt,gầy đi 2 kg tháng này mẹ cho ở nhà dưỡng sức tẩm bổ tháng sau lại tới lớp thôi,con mình đề kháng kém nên hay ốm lắm buồn quá