Tình hình chia sẻ với các mẹ là con nhà em mấy hôm nay bắt đầu đi lớp. Nhưng tình hình là cháu không chịu dời khỏi tay cô giáo bắt cô bế suốt ngày. gơ tay gỡ chân các kiểu không ăn thua sáng đưa cho cô nào trưa vẫn là cô ý. Gay cái là cháu không chịu ăn uống gì, thậm chí đi tè cũng ít luôn(sáng 1 lần) híc. Nhóc nhà em mới được có hơn 19 tháng ! Các mẹ giúp em với !
Ðề: Con đi lớp cứ bắt cô bế ! chết thật bang thang ku con nhà minh day nhung mình chưa cho di. ku con nha minh cung nhat lam chi bam moi bo me ko 1 ai dong dc vao nguoi. minh cung dang gay ghe day.
Ðề: Con đi lớp cứ bắt cô bế ! chắc con hơi nhát thôi, một thời gian nữa con sẽ quen và chơi với các bạn thôi. bé nhà mình trước cũng y hệt vậy mà
Ðề: Con đi lớp cứ bắt cô bế ! mong được như 2 mẹ nó nói chứ như giờ em thấy cũng mệt cho cả nhóc nhà em cho cả cô nữa. ở nhà thì như khướu lên lớp thì thôi cứ như thóc ý. các cô thấy mà sợ luôn !
Ðề: Con đi lớp cứ bắt cô bế ! Cái này là do ở nhà bạn ít cho con ra ngoài tiếp xúc nên con chỉ theo 1 số người hay chăm sóc và chơi với con thôi, dần sẽ quen thôi nhưngbanj nên cho con tham gia giao lưu với các bạn trẻ con nhiềuhown
Ðề: Con đi lớp cứ bắt cô bế ! Con bạn hình như hơi nhút nhát đúng không? Nếu thế thì bạn nên cho cháu làm quen dần với lớp, nửa buổi nên đón về, đừng gửi phát cả buổi luôn bạn ạ. Con mình trvia là mình phải đi làm từ sớm nên cháu cũng quen với việc xa mẹ sớm (4 tháng), sau đó 14 tháng mình đã cho em ý đi bộ đội rồi. Trường tư thì họ nhận ngay cả ngày nhưng khi mình cho con chuyển sang trường công thì các cô đêu f khuyên nên mất nhanh thò 1 tuần rồi kéo dần thời gian ra cho cháu quen, bạn thử chịu khó đón sớm rồi kéo dần thời gian ra xem nhé, mình nghĩ như thế con sẽ dần quen vì 19 tháng thì biết nhiều lắm rồi bạn ạ
Ðề: Con đi lớp cứ bắt cô bế ! mới đi lớp bé nào cũng vậy mẹ nó ạ, kiên trì cho con đi 1 thgian xem có ngoan hơn ko, nhưng cũng phải để ý vì con đi lớp hay bị ốm lắm ah.
Ðề: Con đi lớp cứ bắt cô bế ! Vâng chắc có lẽ em phải tập dần cho cháu vậy chứ cú thế này các cô cũng mệt mà nhóc nhà em cũng không bạo dạn được. nhưng ở nhà em cũng không hay bế ẵm cháu mà sao đi lớp khó quên thế. Chắc phải mất 1 or 2 tuần mất !