Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa vừa gắp ra một con đỉa dài gần 20 cm còn sống từ bàng quang của bé trai B.T.L (SN 2000). Con đỉa 20cm sống trong bàng quang bé trai 1 Con đỉa được gắp ra từ bàng quang của bé L. Trước đó, sáng 15/8, bé B.T.L (ngụ xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dưới, đi tiểu ra máu. Người nhà cho biết trước đó, L. có đi tắm sông gần nhà. Trong quá trình siêu âm, chụp cắt lớp, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phát hiện có một khối máu tụ bất thường trong bàng quang của bé B.T.L. Khối máu này thay đổi kích thước và lớn dần. Xác định có thể đây là vật lạ, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và gắp ra một con đỉa dài gần 20 cm còn sống trong bàng quang của bệnh nhi L. Các bác sĩ cho biết con đỉa chui vào bàng quang của L. qua đường niệu đạo, lúc này nó còn nhỏ. Sau khi vào bàng quang, nó đã hút máu rồi lớn dần lên. Đến ngày 18/8, sức khỏe bệnh nhi B.T.L đã dần bình phục. Các bác sĩ cho biết L. có thể xuất viện trong 1, 2 ngày tới.Nguồn kenh14.vnPS các mẹ đừng cho bé tắm sông nhé, kinh quá
Ðề: Con đỉa 20cm sống trong bàng quang bé trai sợ quá ạ. chắc giờ cũng ít trẻ tắm sông rồi. dưng mà cái bọn Tq nó mua buôn đỉa mà dân mình tham lại nuôi đỉa mới sợ. híc híc
Ðề: Con đỉa 20cm sống trong bàng quang bé trai Hic, nguy hiểm quá, đọc mà lạnh hết cả người. Mong là bé không bị gì sau này
Ðề: Con đỉa 20cm sống trong bàng quang bé trai ui đọc bài này sợ quá. Sao có nhiều vụ đỉa chui vào người thế nhỉ
Ðề: Con đỉa 20cm sống trong bàng quang bé trai Đúg rồi mẹ ạ em cũng đọc tin TQ mua đỉa rồi, nghe bảo mua về làm thuốc lạnh cả người hic
Ðề: Con đỉa 20cm sống trong bàng quang bé trai Trời ơi, nhìn con đỉa mà muốn ngất xỉu. Đây là hệ lụy của việc nuôi đỉa bán cho bọn Trung quốc khốn n... Cũng chỉ tại dân mình nghèo thành ra ngu dốt quá
Ðề: Con đỉa 20cm sống trong bàng quang bé trai Sợ lắm TQ nó toàn đầu độc dân mình, giờ ko tắm sông suối gì hết
Ðề: Con đỉa 20cm sống trong bàng quang bé trai ối trời ơi.cứ tham đi thu mua đỉa lắm vào.toàn tự dân mình giết dân mình thôi khổ lắm.