Tình hình là nhà em rất căng thẳng vì chuyện zai nhà em uống rất nhiều sữa, cháo thì vẫn 3 bát/ ngày. ngoài ra có ăn thêm bánh, sữa chua hoặc nước cam ạ. Hiện tại cháu 31thang được 19kg. Dạo này nóng quá lại mọc rôm đầy người, khổ thân con gãi cả đêm. Những người xung quanh thì cho rằng cháu (trộm vía) ăn uống nhiều quá và thừa cân nên mới bị thế. em thì ko biết fai làm sao, cháo thì ăn 3 bữa như vậy là đủ tiêu chuẩn, còn sữa thì đúng là cháu uống rất nhiều. Em rất phân vân là liệu cháu có nguy cơ béo phì ko? Mà nếu hãm việc cháu uống sữa lại thì bằng cách nào? chứ con thì cứ khóc đòi sữa, em ko nỡ từ chối. hjc Mong cm có kinh nghiệm giúp em giải quyết việc này với ạ. tks cm
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Bé nhà em giống bé hàng xóm nhà chị, món ăn cháu ăn rất ngon đặc biệt thích uống sữa, không cho là khóc lăn ra nhưng khổ nỗi cháu đã thừa cân, càng hãm cháu càng thèm. Gia đình đành nghĩ ra cách tích cực cho cháu uống nhiều nước để đỡ cảm giác đói và đòi ăn của bé. Em thử áp dụng xem sao!
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Nhà em cũng áp dụng cho uống nhiều nước, nhưng lúc nào cháu thích uống thì mới uống chứ ko ép được ạ. buổi tối đi ngủ đòi uống liền 1 lúc 3 chai sữa ý. hjc
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm trộm ví , bé nhà bạn nhu thế chắc không sao đau bạn oi
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Ai cũng bảo là ko hãm lại thì béo phì, huhu mình hoang mang quá
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm bé nhà minh mới được 2,5 tuổi mà đã nặng 19kg thì cũng hơi đáng lo , không biếng khi bé còn nhỏ mẹ có cho bé uống quá nhiều vitamin cho bé biếng ăn để bé thèm ăn hơn ko , đến tuổi này bạn cần phải chút ý nhiều hơn đến chế đổ bổ sung vitamin cho trẻ và cách bổ sung vitamin cho trẻ của mẹ đã hợp lý chưa , đừng thấy bé tăng cân đều đặn mà lơ là việc bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho bé nha mẹ ,
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm 31 tháng 19kg là hơi thừa cân mẹ nó a mẹ nó bớt 1 bữa sữa của con, giảm lượng chápo cũng được, thừa cân ko tốt co xuơng của con đâu
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Em cũng muốn giảm sữa của con đi mà khó quá ạ. Nhất là trước khi đi ngủ, cháu uống 2-3 chai sữa mới ngủ được, hjc
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm trôm via chau nhung sao me no nuoi mat tay the.bu bam qua. con nha tớ 6t roi mà moi dc co 20kg hiiii con gai. nhung cao 1m20 rui trong nhu cai que y hiii
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm ít cân cũng lo mà nhiều cân cũng lo, nan giải quá mn ạ. bé nhà e lại ko chịu ăn hoa quả, chỉ thích bánh ngọt với sô cô la chứ. hjc
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Trộm vía bé nhà bạn thích thật. Bé nhà mình thời gian gần đây lại còm quá chả hiểu sao nữa. Nếu lo lắng quá mẹ nó so với chiều cao cân ặng của WHO đấy.
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm So hì rõ là tiêu chuẩn thừa cân mn ạ, em muốn làm sao để đảm bảo sức khỏe cho cháu và để cháu ko bị béo phì ý.
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Mẹ cháu nên có chế độ cho cháu ưu tiên thực phẩm rau củ quả, hạn chế hẳn đồ ăn nhanh như bim bim, sữa, nên ăn thành các bữa chính bỏ bữa phụ...
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Nhà tớ thì con cứ còi dí đi. Chán thật, bé nào mà hấp thụ được thfi ăn gì cũng béo. 2 nhóc nhà tớ ăn nhưng cảm giác không hấp thụ mặc dù tớ cũng dùng cả men tiêu hoá các loại mà chẳng ăn thua gì.
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Cái cần hạn chế thì lại là món sở trường của cháu, rau củ quả cháu lại ko thích. huhu
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm nhà e cũng có 2 đứa cháu, năm nay học lớp 2 mà có 16kg. Quần áo bảo cho con nhà e mà nó có mặc vừa đâu. hjc
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Con nhà em lại không ăn cho mới khổ ý ạ. Bé nào ăn ít cũng khổ, ăn nhiều quá cũng lại hơi lo. Bé hàng xóm nhà e hơn 4 tuổi mà ăn như người lớn ạ. Mỗi lần 2 bát cơm mà ăn ngon lành chứ, hình như được 24kg. Bố mẹ cũng muốn hãm ăn nhưng cứ thấy tội lại thôi. Không biết nên làm thế nào nữa?
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Chộm vía nhá mẹ nó, mẹ nó nuôi tốt ghê. Em thì thấy mấy nhóc mập mập nhìn đáng yêu nên hem có ý kiến ạ. Nhưng có vẻ bé ăn nhìu ạ, hấp thu tốt nữa, hi.
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Em thì quan điểm là không nên giảm sữa mẹ nó ạ. Không biết con nhà mẹ nó uống khoảng bao nhiều ml mỗi ngày, như con nhà em thì em khuyến khích uống được càng nhiều càng tốt, hiện tại con em uống được 400ml mỗi ngày và em đang mong chèn thêm được khoảng 200ml nữa là mãn nguyện Tất nhiên, sữa em chọn là loại sữa tươi không đường, tuyệt đối không cho con uống sữa có đường, các thức uống có ga. Cái em nghĩ mẹ nó nên giảm chính là lượng cháo, tăng lượng rau củ quả. Em có đọc 1 bài báo, lâu lâu rồi nên không biết có chính xác không, là bé ăn quá nhiều tinh bột sẽ làm giảm hấp thụ canxi, nên bé nhà em 2,5 tuổi, 1 ngày ăn tổng lại được khoảng miệng bát cơm thôi, ăn sáng thì cũng miệng bát con bún, phở, bánh đa...còn đâu là ăn hoa quả, sữa chua, phomai. Trộm vía con em giờ 2,5 tuổi cũng gần 18kg rồi, cao 96cm. Em biết là con em đang thừa cân, nhưng trông người con rất chắc, ít ốm vặt, nghịch khỏe nên em hài lòng với chế độ hiện tại. Nhàn nhất là không cần nhồi nhét gì con cả, vì lượng ăn của con vừa phải, nó chưa kịp chán thì đã hết rồi chứ không phải vì nó thích ăn Mỗi sữa là em thích nhồi thêm nhưng mà nó không thích thì cũng đành chịu
Ðề: Con em 31 tháng được 19kg liệu có nguy cơ béo phì ko cm Do mắt nhìn mỗi người một khác, chứ như mình thấy trẻ con béo là sợ lắm, mình thấy trẻ em chỉ hơi tròn tròn một tí , chắc khỏe nhanh nhẹn mới là " trộm vía" chứ béo quá nhìn các con tội tội ý, nặng nề bệu bệu thế nào ấy. Đó là sự thực, các mẹ nuôi con cần hết sức chú ý cân nặng, thà hơi nhăng nhẳng một tí còn dễ nhìn hơn là béo, mặc quần cộc 2 đùi cứ dính sát vào nhau, bụng thì trương to lên, sau này lớn cứ đà đó thì rất khổ cho các bé khi đi học. Từng qua thời đi học ròi mình biết, các bé thừa cân béo phì hay bị các bạn trêu bằng những từ ngữ rất nghe rất tội cho các bé, mà vì nặng nề ì ạch nên cũng khó tham gia trò chơi gì với bạn bè, từ đó gây tự ti và ảnh hưởng tới tinh thần, học hành của con. Thế giới phẳng rồi mà mình thấy chri có Việt Nam là thích con bé mới lạ, trẻ con cứ vừa phải thôi là đẹp và khỏe nhất.