Các chị ơi khoảng gần tháng nay Bé nhà em bị bệnh, đi khám BS chẩn đoán: viêm phổi. Em đã đổi ba lần BS rồi mà bé vẫn chưa khỏi. Bé có bớt ho nhưng vẫn còn đờm trên mũi nhiều lắm, thở cứ nghe khò khè khịt khịt, tội lắm. Tối bé bú mẹ mà không thở được, cứ ngậm vú tí là phải nhả ra để thở. Bây giờ bé sợ thuốc lắm rồi, mỗi lần papa cầm cái ly với cái muỗng là bé quay đầu đi và bắt đầu la khóc. Em có thử dùng mật ong với tắc nhưng khó uống quá bé không uống được. Bé uống kháng sinh nhiều nên mấy ngày nay bị tiêu chảy lun. Bây giờ em cũng chưa biết làm sao nữa. Thật lo lắng quá các chị ơi!
Nếu bị lâu rồi thì cần phải dùng kháng sinh liều cao thôi (tuy hơi khổ cho con nhưng biết làm sao) vì để lâu sẽ bị mãn tính sau này còn khổ hơn nhiều. làm sao chi dứt điểm sớm tốt hơn, con bị như thế mẹ nào chả xót. COn mình trc cũng bị 2 lần thế, nhưng từ đó đến nay mẹ cứ "fòng còn hơn tránh", húng hắng cái là triệt luôn. khổ thân con quá. chúc con mau khỏe. Nên khám BS Nhi chuyên Tai Mũi Họng mẹ nó à.
nếu đã viêm phổi thì phải dùng kháng sinh liều cao như zinnat hay ronafix, thậm chí phải tiêm cho dứt điểm bạn ạ. Bé nhà mình uống ks là mình cho uống luôn bio-acimin. Trộm vía hết tiêu chảy ngay. BẠn thử xem
Mẹ nó cố gắng kiên trì đi bs (ở bệnh viện nào tốt ấy) và cho bé uống thuốc đủ để bé nhanh khỏi, ho thông thường không khỏi nhanh được mẹ nó à, con mình mỗi lần bị mất khoảng 2 tuần, tối bé khó ngủ mẹ nó chịu khó cho bé nằm đầu cao lên để bé dễ thở, thông thường uống kháng sinh hay đi tiêu chảy, mẹ nó báo với bs để cho uống thuốc trị tiêu chảy kèm theo. Bé bệnh thì cha mẹ đau lòng lắm, chúc bé chóng khỏi nhá.
Em thấy hình như BS cũng kê kháng sinh liều cao rồi các chị ạ, nên bé mới bị tiêu chảy và BS cũng tiêm cho bé nữa. Bây giờ mỗi lần vợ chồng em đưa bé tới BS là bé đã biết, cứ ôm chặt lấy mẹ thôi. Bé mới 11 tháng thôi, tội nghiệp bé lắm.
Chị ơi, em cũng gặp cảnh như chị rồi, bé em viêm phổi bác sĩ bảo phải chích mới nhanh hết , thiệt sót con ghê lắm chị, bé chích tổng cộng 6 ngày , mỗi lần là 02 ống, mỗi lần chích thuốc vào là ho và ói ghê lắm, có lẻ do ói mà đờm nhớt ra hết nên cũng giảm khò khè, bác sĩ thấy ói cũng ngại trấn an bố mẹ....mà fải kiên trì chút vì đến ngày thứ 5 mà bé em vẫn ho, sốt ruột nhưng đến ngày thứ 6 thì đỡ hẵn nên mới dừng chích . Mỗi lần dùng kháng sinh em đều cho bé uống bio-acimin, màu xanh đó chị, sáng 1 gói, nếu tiêu chảy nhiều thì chị tăng lên, em cũng dùng nhiều men rồi thấy loại này được nhất, phân có vấn đề là cho uống liền và tác dụng tốt lắm... Thôi chúc chị cố gắng lên nhé
Bé bị viêm phổi cộng thêm mũi nữa nhất định bạn phải cho khí dung mới đỡ bạn ơi. Lần trước bé nhà mình viêm phổi, đi 1 bsy bảo phải tiêm, mình thấy con mình ko sốt nên sót ko muốn cho tiêm, nên mình đi khám 1 chi khác, chị ý bảo ko đến mức phải tiêm , cho uống Ceclor,và khí dung ngày 2 lần, thế mà bé đỡ ko cần tiêm đấy,. Trước đấy bé nhà mình còn bị viêm thanh quản xong rồi chuyển sang viêm phế quản phổi đấy.
đúng rồi, đã viêm nặng thì phải kèm theo sốt thì mới cần tiêm bạn ạ. Mà đã tiêm là phải tiêm dứt điểm. Bé nhà mình đợt trước phải tiêm 7 ngày đấy. Có bé phải tiêm 9 ngày. Con ho nhiều có thể do mũi nhiều quá chảy xuống. Bạn thử làm theo cách của mẹ Bin Bin, chữa dứt điểm mũi xem sao. Còn men tiêu hóa thì mình cũng thấy Bio-Acimin là hiệu quả nhất với bé nhà mình
nếu bé nhà bạn mà bị viêm phổi 3 ngày ko chữa thì toi rồi. Bé tun nhà mình 3 tháng tuổi sinh vào đúng mùa rét năm 2008, cũng bị các triệu chứng như bé nhà bạn. Bạn có biết không bà xã mình sợ cho lên Nhi Trung ương khám, họ chẩn đoán viêm phổi, cho uống thuốc 1 tuần không đỡ, bà xã lại cho đi khám BS Nhi bảo viêm phổi nặng phải Tiêm, Mình hết sức vô lý, trẻ viêm phổi thì phải thở gấp rút, môi tím tái. Không chữa 3 ngày có mà toi luôn. Nên quyết định không cho tiêm về nhà. Mình gọi ngay cho ông Bạn là BS dầy dạn kinh nghiệm mô tả. Ông ta quả quyết không phải, thế là mình quyết định dùng thuốc Nam: mình hấp lá húng chanh với hẹ (húng chanh khoảng 5-7 lá, hẹ 4-5 lá cắt nhỏ, cho mật ong vào hấp cách thuỷ) sau đó mình gạn nước vớt hết bã hòa thêm 1/2 liều thuốc long đờm acemuc mình làm kiên trì ngày 2 lần, 2 ngày cháu đỡ hẳn, khoảng 7 ngày là cháu hết. Ngoài ra mình cũng mua thuốc tra mũi otrivin và nemydexan ve tra cho cháu. Thế đấy, nếu ko có kiến thức chúng ta sẽ lĩnh cái hậu quả của những kẻ vô lương tâm và kém kiến thức kia. Tôi ko hiểu là có biết bao nhiêu bệnh nhân hàng ngày như thế bị chuẩn đoán sai vậy mà lẽ nào người làm y lại ko suy nghĩ để tổng kết có đúng bệnh hay ko