Đúng là tại em mà con em bị bẹp 1 bên đầu, ân hận quá mà bây giờ chẳng biết làm sao cả. Hồi mới sinh trời rét nên cứ để con nằm phía trong giường cho đỡ lạnh, mặt thì cứ ngoảnh ra ngoài. Khi bú thì em bế con lên, xong lại đặt xuống chỗ cũ, chẳng xoay đầu cho con gì cả. Thế nên cái phía đầu ngoảnh ra ngoài ấy bị bẹp lắm, đến giờ gần 2 tuổi rồi ai nhìn cũng phát hiện ra đầu bẹp ngay. Có bé nhà mẹ nào cũng bị đầu bẹp như con nhà em không cho em hỏi liệu khi lớn lên chỗ bẹp ấy có đỡ không nhỉ? Mặt đang đẹp giai mà nhìn đầu phía sau...:shock:
Em yên tâm, bé còn nhỏ nên từ bây giờ mẹ cháu chỉnh lại cũng kịp thôi. Chị cún nhà mình hồi bé cũng bẹp một bên đấy. Phần vì con ngoan ít khóc, mẹ lại bận nên ít bế ẵm, phần là do bé thích quay thế, mình chỉnh thế nào cũng chỉ được một lúc thôi rồi bé lại quay theo hướng thân quen của bé. Cũng hì hụi xoay cả đêm đấy mà cũng chẳng ăn thua may mà lớn lên đỡ nhiều lắm - giờ thì xinh lắm rồi, chẳng ai biết cả
bẹp rồi thì chẳng đỡ đâu chỉ khí tóc bé tốt lên trông thì đỡ thôi các mẹ nhớ chuyển tư thế nằm của con để các bé đỡ xấu nhé