Con trai em 4,5 tuổi, bị đái rắt 2 tuần nay rồi, ngày càng nặng hơn. đi khám thì kết quả không có vấn đề gì về chim cò hay đường tiết niệu...bác sĩ bảo cahsu bị sang chấn tâm lý. tìm hiểu thì ra là có 1 hôm con mải chơi nên tè dầm ở lớp bị cô mắng. con sợ tè dầm nên cứ hơi buồn tè là đi luôn, nhiều thành quen giờ thì 5-10 phút đi tè 1 lần...được có vài giọt nước Có mẹ nào có con bị đái rắt không? mách cho em cách chữa với. mà cháu bị tâm lý thế này thì em biết làm sao bây giờ? stress quá đi!
Ðề: Con em bị đái rắt do bị tâm lý - các mẹ tư vấn giúp em với Chắc do tâm lý là chính bạn ạ. Trẻ con nhạy cảm lắm, nên nếu đi lớp bị mắng hay thế nào là về nhà thấy con khác ngay. Bạn thử cho con uống nhiều nước hơn, uống trà actiso ý bạn ạ, loại ngọt ngọt cho dễ uống, con uống nhiều nước + nước này thanh lọc cơ thể tốt, có thể con sẽ đi tiểu nhiều hơn.
Ðề: Con em bị đái rắt do bị tâm lý - các mẹ tư vấn giúp em với chán thật đấy. bây giờ các cô giáo trình độ sư phạm thế nào mà các con lại hay bị ảnh hưởng tâm lý thế cơ chứ. mà mìnhc òn là trưởngban phụ huynh của lớp đáy...buồn ghê