Các bố mẹ thân mến! Đây là kinh nghiệm của Em và là bài học rút kinh nghiệm cho các bố mẹ. Thật sự E rất buồn khi biết con E bị nhược thị. Ngày mai cháu bắt đầu phải bịt một mắt tốt để chữa mắt yếu, thương lắm. Bé nhà E là bé gái hiện tại gần 5t. E phát hiện bé bị hơi lác lúc 3 tuổi. Lúc 2 tuổi bé bị sốt cao co giật 1 lần E cứ nghĩ nguyên nhân từ đấy vì cả nội ngoại ko có ai bị cận, viễn hay loạn thị và bị bệnh liên quan về mắt. Thế là vợ chồng E cho đi khám. Lần 1 tại viện mắt TW đông xếp hàng cả buổi đc vào khám, bác sỹ cho đơn thuốc và chụp chiếu, cháu bị cận bẩm sinh 1 mắt nặng kinh khủng. Không tin. Lần 2 E cho bé đi khám tại Phòng khám Việt Nhật. Máy móc hiện đại cũng cận nặng bẩm sinh và giới thiệu cho E phòng khám ở Lương Đình Của. Lần 3 E tới đó khám. Cả 3 lần đi khám bé nhà E đều phải nhỏ thuốc giãn đồng tử mắt hẹn 3-5 ngày sau vào chụp chiếu lại. Đến đây cũng vậy, hai bsy ở đây nhẹ nhàng lắm, E bắt đầu theo và cắt kính cho con đeo, đc khoảng 4-5 tháng E ko thấy tiến triển j E bỏ bẵng khoảng gần năm. Lần 4. cách đây khoảng gần 1 tuần E cho con đi khám lại Bs Ngọc ở Sơn Tây, và quyết định bịt một mắt khỏe trong vòng 2 tháng ít nhất 8 tiếng 1 / ngày. Thương lắm, mai chắc là ngày đầu tiên vc E cho con bịt mắt, E buồn quá. Con E lúc bé cũng xem tivi, điện thoại, máy tính... nhiều. Hỏi Bsy có phải vậy ko hay do trận sốt, Bsy bảo ko phải do cháu bị bẩm sinh, những thứ kia chỉ bị ảnh hưởng thôi ko làm bị như vậy đc. Các bố mẹ hãy để ý con nhé, bị lé, lác,...cho con đi khám ngay nhé. Càng sớm càng dễ chữa. E buồn vì con E hơi muộn. Hy vọng con E và cả nhà E cố gắng để cho mắt con tốt hơn.