Con Em bị chảy mũi, phải làm sao các mẹ ơi! (Em không muốn con em dùng thuốc tây) các Mẽ giúp Em với...
MeJonh dung lo lang qua, ban hut sach mui cho be bang dung cu hut mui, roi ve sinh mui nhieu lan bang NatriClorid 0,9, nho theo doi xem be co ho va sot khong nhe! De de phong, ngay nao minh cung nho mui cho bon tre bang dung dich nay day. Chuc be nhanh khoi!! MeBinh_Minh
Bạn chịu khó nhỏ nước muối sinh lý (như mẹ BìnhMinh nói đó) hàng ngày cho bé, nhiều lần trong ngày cũng ko sao vì nó có tác dụng rửa mũi mà...sẽ giúp bé nhiều lắm. Đừng để kéo dài thì thành "thò lò mũi xanh" là nặng đấy. Muốn liều cao thì bạn mua loại Sterima của Pháp đó (hiệu thuốc tây có bán), cũng là nước muối sinh lý, nhưng tốt hơn loại Việt nam nhiều.
Nếu không thì mua Sterimar của Mẹ Huyền ấy, rẻ hơn ngoài hiệu thuốc đấy, rất công dụng cho bé khi mới sổ mũi và cũng rất kinh tế vì chai to (100ml) có thể dùng cho cả người lớn được (hì hì quảng cáo hộ Mẹ Huyền tí, đừng trách mình nhé :roll: )
Thôi chết, thế hở Nhocty, hôm thứ sáu tuần trước thấy còn cơ mà. Xin lỗi cả nhà vì vụ lanh chanh quảng cáo hộ này nhé (nhưng hy vọng là mẹ HUyền sớm nhập thêm hàng về để bà con còn có chỗ để oder nhé :lol: )
Mình được bà ngoại hướng dẫn đốt quả bồ kết khô lên rồi cho nó ngửi lúc còn nóng, nhưng làm kiểu này bé phải lớn một chút mới làm được nếu không thì nguy hiểm vì dễ bị bỏng. Con bé nhà mình làm thử mấy lần cũng khỏi, mẹ John thử xem sao nhé! chúc bé chóng khỏi!
TM ơi mới thay hình điệu ghê. Mình nhớ ra là mùa đông Cún con nhà mình ngạt mũi mình cũng thường đốt bồ kết khô đấy, hiệu quả lắm, bé thông mũi ngay, nhưng không cần phải đốt gần cho bé ngửi đâu (dễ bị bỏng thật đấy), mình chỉ cần đóng cửa phòng lại, đốt độ 3 quả, khói bay khắp phòng bé ngửi được thế là đỡ, mình cũng đỡ luôn, dễ thở lắm vì không khí mùa đông thường bị khô mà.
Thuyph ơi mới được Mèo xù khen nên sướng quá đổi hình cho đỏm một chút đấy! sáng kiến của thuyph hay thật đấy thế mà mình không nghĩ ra cứ gí vào mũi con may mà không sao..........phù :? nghe chừng hai bọn mình có nhiều tư tưởng nhớn trùng nhau ra phết đấy nhỉ! nào là trao đổi OX này, nào là cho con ăn pho mát này, nào là đốt bồ kết này........
Cảm ơn các Mẹ nhiều lắm. Mình mua thuốc mũi cho bé hằng ngày, và cho bé hít khói bồ kết, có kết quả gì mình sẽ báo cho các Mẹ biết nha...
Mẹ John làm thử xem, rất mong bé chóng khỏi để mẹ khỏi lo con nhé, có gì thông báo cho các mẹ biết với. TM à có lẽ bọn mình đúng là có duyên trời định hay sao ấy mà toàn là tư tưởng nhỡ ... nhỡ gặp nhau thôi, à mẹ TM cho con tiêm viêm não mũi nhắc lại chưa :?:
có mũi nuớơc mũi xanh là nặng rồi. chị nên cho cháu đi khám ngay. em hay cho cháu đên chỗ bs. Tuấn 155b đội cấn .bs giỏi lắm chị ạ,chỉ vài ngày là khỏi thôi