Cần giúp: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi banbuonhangvnxk, 14/4/2011.

  1. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,493
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    773
    Chiều nay xã em đi đón con học ở New Star kids,cô giáo nói buổi chiều con hắt hơi nhiều.Vì em nghĩ mấy hnay con bị ho và chảy nước mũi nhiều nên cũng ko để ý lắm.Vừa nãy về nhà em đánh răng cho con thì bé hắt hơi ra...1 cục xốp cao su,loại dùng làm thảm lót nền hay các loại con vật bằng cao su dán lên tường.Hỏi con thì con bảo"của cô".Em soi vào mũi con thì thấy cánh mũi bị trầy đỏ&chảy máu.Em rất bức xúc vì học phí ở đây cũng ko rẻ chút nào mà tsao các cô trông con như vậy?Em đã có 1 vài lần có ý định chuyển trường cho con vì các lý do:Trường ko có camera,ko có sổ liên lạc thông báo tình hình học hành,ăn uống của con hàng ngày nên em chẳng biết con mình đi học đc những gì...Thấy con đi học vui vẻ,yêu cô nên e đã bỏ qua tất cả để cho con tiếp tục học.Hôm trc đi học về con bị táo bón,ị ra 1 cục máu tươi :mad:.Chắc đi học cu cậu ko đc ăn rau nhiều.Sáng nay vừa mới dặn các cô cho con ăn nhiều rau thì chiều lại xảy ra việc với cái mũi.Em quá bức xúc.

    Vật chứng đây ạ:


    [​IMG]

    Các mẹ cho em xin lời khuyên xem giờ em nên ntn ạ?tất nhiên là mai em sẽ đưa con đi siêu âm mũi xem có còn j ko và mang cái cục xốp cao su ấy đến lớp cho các cô,xem các cô giải thích ntn:(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi banbuonhangvnxk
    Đang tải...


  2. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    hic, bức xúc thật! bạn thử xem liệu con bạn có nghịch rồi tí toáy đút vào mũi ko, chức nếu các cô mà đút cái đó vào mũi con thật thì ác quá.
     
  3. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Trẻ con thì khả năng là do nghịch nên đút vào thôi, con nói là "của cô" có nghĩa là đồ đó của cô thôi chứ làm gì đến nỗi cô đút vào mũi con.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  4. muctieu

    muctieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    157
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Mình cũng nghĩ thế! Trước khi đưa con đến trường để "mắng vốn", mình nghĩ mẹ nên đưa con đi khám tai - mũi - họng trước, xem còn dị vật nào nằm trong khoan mũi nữa hay không? Nếu có thì nhanh chóng nhờ bác sĩ gắp ra,.... Sau đó, mẹ về nhà tâm sự cùng con và hỏi rõ ràng về "vật chứng màu xanh" ấy là do con tự đưa vào mũi hay bạn bè chọc phá đút vào mũi con lúc con ngủ,... hay cô giáo nào thấy con chảy mũi hoài đút vật ấy vào mũi để con không còn chảy mũi nữa..... Một khi đã làm sáng tỏ nguyên do, ắc hẳn mẹ sẽ biết cách giải quyết êm đẹp mà thôi....

    Lưu ý: Khi tâm sự với con về vấn đề này, mẹ nên bình tĩnh, nhỏ nhẹ,... để con nói chuyện một cách thành thật.... Chứ mẹ đừng hỏi vồn vả theo kiểu chất vấn thì bé sẽ hoảng sợ, đôi khi đổ lỗi cho người khác đấy!

    Chúc mẹ bớt giận và giúp được con mình!
     
    Bingo yeu thích bài này.
  5. Jin_Bong

    Jin_Bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    1,552
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    E nghĩ chắc con chơi rùi nghịch đút vào thui chứ chả có cô giáo nào làm thế đâu!Mẹ cứ thử nói chuyện với cô xem!!!
     
    Bingo yeu thích bài này.
  6. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,493
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Ko,các cô ko làm thế đâu.Tớ cũng chỉ nghĩ 1 là các bạn nhét vào mũi nó chứ con tớ nhát lắm,nó k can đảm tới mức tự nhét cái cục to đùng ấy vào mũi đâu.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  7. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,493
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    UH,tớ cũng nghĩ như mẹ nó........................
     
    Bingo yeu thích bài này.
  8. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,493
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Cảm ơn mẹ nó nhiều.Mình sẽ làm như lời khuyên của mẹ nó.
     
  9. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,237
    Đã được thích:
    357
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Tớ cũng cho là trẻ con nghịch thôi, chứ cô giáo ai lại làm thế. Nhưng đúng như bạn muctieu nói, bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân và phản ánh lại nhà trường.
     
  10. cu Trí

    cu Trí Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    chia sẻ với chủ topic. khô thân bé con. Chắc chúng nó nghịch nhét vào mũi nhau đấy, chứ chả cô nào lại thế đâu. Trước con nhà mình đi khám tai ở viện Tai = Mũi = Họng TW ấy, cũgn có 1 bé gái 3 tuổi, chơi ở nàh thôi, mà nó nhét cái hạt cườm gỗ vào tai, hic.. mấy cậu bác sỹ khám còn ko dám lấy, phải chờ bác sỹ chuyên khoa tới. hic.. bọn trẻ con nghịch ko biết đường nào mà lần. Dù gì vẫn nên trao đổi lại với cô, các cô cần để ý tới các cháu nhiều hơn. Chúc bé luôn ngoan chóng lớn cho bố mẹ vui nhé.
     
  11. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    chị ạ, em nghĩ trước tiên chị nên bình tĩnh đã, con mình còn nhỏ, chưa hẳn đã hiểu dc vấn đề mà người lớn hiểu đâu, nó quen nói cô giáo rồi nhưng thật ra thì chưa hẳn đã vậy
    COn trai em cũng thế
    cháu đi học, về em hỏi: Thế hôm nay Tũn đi học có vui không? - Có ạ!
    Thế cô giáo có thương Tũn không? - Thương ạ
    Cô có nói gì con không? - mắng - đau - đánh
    ---> ban đầu em nghĩ là con mình bị cô mắng nhưng thật ra ko thế
    em theo dõi và để bố Tũn làm theo, thì nó nói với bố nó thế này:
    - Thế mẹ có yêu con không? -
    - Thế con vừa đau à? - Đau
    - thế ai làm con đau? - mẹ ( oạch - mà rõ là em chả làm gì nó)
    Chồng em bảo: Em thấy chưa, không phải cô đánh con hay làm gì đâu, có thể con ngã đau rồi cô xoa, hoặc đỡ con và nó nhớ hành động đó, nó ko nói rõ dc là cô đỡ mà chỉ nói theo ý của mình là: CÔ ( nghĩa là cô giáo đã giúp con bớt đau như thổi cho nó đỡ đau, ở nhà em vẫn làm thế()
    Vậy là lúc em nói chuyện với cô giáo, cô bảo cháu nghịch, ngã, cô đỡ và xoa cho con nên nó nhớ vậy
    Mẹ nó cứ bình tĩnh, đến hỏi cô giáo và nói ý tứ là cô trông cháu cẩn thận kẻo lúc nó nghịch dễ xảy ra những điều ko tốt
    chứ đừng vội đánh giá là cô khắt khe hoặc làm gì nhé
    Chúc mẹ nó là 1 người mẹ hiểu con nhất trên đời:D
     
  12. Hai chị em

    Hai chị em Guest

    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Ơn trời, con đã hắt hơi ra được cái cục xốp ý, nếu không thì sao nhỉ, tớ ko dám tưởng tượng nữa ! Tớ nghĩ không cô giáo nào nhét cái cục xốp ý vào mũi con đâu, e là có bạn nào nghịch ngợm đút vào mũi con thôi. Dù sao thì mẹ cũng nên phản ánh tới cô giáo để cô giáo biết mà lưu tâm đến các con hơn.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  13. xanhthuynguyen

    xanhthuynguyen Thúy: 0978060287

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10,251
    Đã được thích:
    1,951
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Phải nói với cô giáo chị ạ................
     
  14. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Tũn nhà chị giống hệt Sóc nhà em đấy! Toàn nói vậy thôi!
    À, em kể đoạn này buồn cười lắm:
    Sóc bị muỗi cắn, Bố hỏi:
    - Con gì cắn con?
    - Con Mẹ ạ!
    :D
     
    Kút KítBingo yeu thích.
  15. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Hix
    Các bé bây giờ nghịch lắm nên các mẹ phải chú ý hơn thôi
    Cháu em còn bị vướng 1 cái chun trong mũi đến 10 ngày mới phát hiện ra
    Bs mắng mẹ nó quá trời luôn
     
    Bingo yeu thích bài này.
  16. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,107
    Đã được thích:
    2,058
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    ôi giời ơi, đọc có mấy dòng của mẹ nó mà tớ cười ko ra hơi
    Con mình cũng thế, cứ bố bố mẹ mẹ mãi, đâm ra lộn tùng phèo, toàn nói ngược
    hôm nọ mình có hỏi:
    Tũn có ăn cơm không con? - Cơm
    Thế Tũn ăn cơm, Tũn đừng cho chó ăn trước nhé
    nó bảo: Chó mẹ đừng ăn --> ặc
     
    Kút Kít thích bài này.
  17. me.lala

    me.lala Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    3,780
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Ôi chết cười với cách suy nghĩ và lời nói của các con, iu thế k bít
     
  18. mina_xinhxinh

    mina_xinhxinh mẹ 2 con

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Ui nguy hiểm thật.nhg theo e nghĩ thì các cô ở trường tư thục cao cấp,nhất là lại có camera quan sát thì các cô k làm thế đâu ạ.Chắc là do các bạn bé chơi với nhau thôi.nhg chị nên mag dị vật đó đến nói với cô để cô lưu ý các cháu lúc các cháu chơi tập thể với nhau thôi.
     
  19. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,386
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Hihi.. Trẻ con thì nhiều khi không biết thế nào đâu chị ạ! Cứ thấy cái j lạ lạ hay hay là nghịch và nhét vào mũi, tai với miệng. Em cũng gặp 2 ca, 1 cháu tầm 5 tuổi nhét hạt nhựa có cạnh vào mũi, sâu đến mức phải sang Việt Pháp nhờ bác sĩ chuyên khoa lấy ra cho. 1 cháu thì nhỏ hơn, tầm 4 tuổi thì lấy cái hạt xốp trang trí (loại mà ngâm vào nước nó nở ra) nhét luôn vào mũi, 1 ngày đến khám mấy lần chỉ để gắp ra. Nó ngấm nước mũi, nở ra, gắp mãi k hết. Mà ở nhà với mẹ đàng hoàng. Các cô trông nhiều cháu như vậy cũng khó tránh lắm chị ạ! Mình nói chuyện với cô nhẹ nhàng thôi để cô chú ý hộ là k cho cháu tự nhét đồ vào tai mũi miệng.
     
  20. vitcon6127

    vitcon6127 Dân Ba Đình-Quân hội Ngựa

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    1,179
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con em đi học về hắt hơi ra cái này ạ:(

    Mình ko nghĩ là các cô nhét đâu. Trẻ con hiếu động hay nghịch ngợm mà. Mình cũng đã chứng kiến 1 bé trai 2 tuổi nhét viên kẹo chuối vào lỗ mũi trong khi mẹ đang mải buôn chuyện với mình (hi hi...). Sau cứ thấy cu cậu ngoáy mũi mới biết mà lôi ra. Còn con bé nhà mình thì hơn 3 tuổi còn nhét 1 mẩu giấy mầu đỏ vào mũi đây. Chẳng biết chị ta nhét từ bao giờ nữa. Bỗng thấy chị ta hắt hơi, hoảng vì tưởng chảy máu đấy
     

Chia sẻ trang này