Em đi công tác 10 ngày về thì thấy Bống ho quá trời luômn. Mấy hôm tr][cs B hơi ho em đã cho uông Clamoxin và Myscomin (ko nhớ rõ chính xác tên thuốc lắm) và thấy cũng đợ E để thuốc ở nhà dặn bà cho uống, bà xót cháu phải uống thuốc nhiều nên chỉ cho uống quất hấp đường phèn, rốt cuộc là khi em về nhà bống ho càng dữ dội hơn, em sốt ruột quá, Đêm nó ho chẳng ngủ được lại hay chớ nữa chự Lần trước B đi khám, bác sĩ nói nó cái cái gì đó (em quên mât ở thuỳ phổi to nên rất khó chữa và hay bị bệnh về mũi, lẫn trước B cũng phải tiêm mất 1 tuần kháng sinh đấy, ko biết lần này thé nào đậy Bác nào có cao kiến thì giúp em với hu huhuhuhu
Mẹ Bống thử đưa Bống đến khám ở đây nhé. Địa chỉ của bà là : TS. Trần Lê Thuỷ Só nhà 2 - Ngõ 61 - Trân Duy Hưng Ở DD này có một bài rất dài viết rất kỹ về BS này nhưng mà mẹ Sâu tìm mãi không được, đành lấy địa chỉ thôi vậy. Mong Bống chóng khỏi nhé.
May quá, đây rồi. http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=1735&postdays=0&postorder=asc&start=15
Mẹ bống ơi cẩn thận con bị viêm phế quản rồi đầy vì để ho lâu quá chũa không dứt điệm Giống em bé nhà mình cũng thế chỉ hơi hâm hấp sốt thôi uống clamoxine 3 ngày + Mucomyst ma không khoi. Đi khám bác sỹ ở bệnh viên Nhi TW nói là bị viêm đường hô hấp cho uống thêm 3 ngày kháng sinh thuốc cifex + brycalyn + celesten mà không thuyên giảm cuối cùng phải tiêm thuốc kháng sinh vào tĩnh mạch 5 ngày hiện tại tiêm được 3 ngày rồi trông thương lắm vì nó sút cân rõ rệt mỗi lần đi tiêm thấy y tá lấy ven sợ khóc thảm thiết nhìn tay con ở nốt tiêm bị tím thương lắm Nhưng từ hôm tiêm đến giờ ho đỡ hẳn chứ mấy hôm trược Bé ho từ lúc bắt đầu ngủ đến tận sạng Thậm trí nôn hết cả vào người me. Bé không ngủ được cả đêm vì ho làm mình cũng gầy cả người tốt nhất mẹ bống cho con đi khám ngay đị Mình hiện tại khám ở bác sỹ út bệnh viên nhi TW Tel : 0913555659. đến viện khám là 30K còn mời đến nhà khám là 50K nhưng cũng tùy nhà xa qua thì tinhd thêm một chút cũng nhiệt tình và trách nhiệm lắm
Mẹ bống ơi cẩn thận con bị viêm phế quản rồi đầy vì để ho lâu quá chũa không dứt điệm Giống em bé nhà mình cũng thế chỉ hơi hâm hấp sốt thôi uống clamoxine 3 ngày + Mucomyst ma không khoi. Đi khám bác sỹ ở bệnh viên Nhi TW nói là bị viêm đường hô hấp cho uống thêm 3 ngày kháng sinh thuốc cifex + brycalyn + celesten mà không thuyên giảm cuối cùng phải tiêm thuốc kháng sinh vào tĩnh mạch 5 ngày hiện tại tiêm được 3 ngày rồi trông thương lắm vì nó sút cân rõ rệt mỗi lần đi tiêm thấy y tá lấy ven sợ khóc thảm thiết nhìn tay con ở nốt tiêm bị tím thương lắm Nhưng từ hôm tiêm đến giờ ho đỡ hẳn chứ mấy hôm trược Bé ho từ lúc bắt đầu ngủ đến tận sạng Thậm trí nôn hết cả vào người me. Bé không ngủ được cả đêm vì ho làm mình cũng gầy cả người tốt nhất mẹ bống cho con đi khám ngay đị Mình hiện tại khám ở bác sỹ út bệnh viên nhi TW Tel : 0913555659. đến viện khám là 30K còn mời đến nhà khám là 50K nhưng cũng tùy nhà xa qua thì tinhd thêm một chút cũng nhiệt tình và trách nhiệm lắm
Cam on Puppy & Kitty nhé, Bống nhà mình khám của Bác sĩ Việt, phó CN khoa diều trị theo yêu cầu cũng ôn. Mấy hôm nay Bống đỡ rồi. Hóa ra cô nàng bị nấm amiđan mà chẳng hiểu sao lại có bệnh này. cũng chỉ có uống clamoxin thôi và nhỏ mũi loại thuốc bác sĩ pha. Cũng may chưa bao giờ Bống bị viêm hô hấp sâu. tòan là bị VA thôi