Zai nhà em lúc bé sợ hại thận nên không xi tè, trước giờ toàn quen cái kiểu tự do thích tè khi nào thì tè nên mùa hè thì ok lắm. Nhưng giờ bé lớn rồi (hơn 8 tháng) mà lại sắp đông nữa nếu cứ thả rông đi ngủ tè ra thì lạnh bé lắm. Cả tuần nay em cho bé mặc bỉm đi ngủ là cứ lấy tay rứt ra rồi đến đem dậy gào khóc không chịu ngủ; em cởi bỉm là lại nằm ngủ ngon lành... Giờ em không biết phải làm sao nữa, sắp đông mất rồi. Em lo quá
Nếu bé không chịu mặc bỉm thì theo em nghĩ, cách tốt nhất, chị nên cho bé đi vệ sinh 1 lần trước khi đi ngủ, trong đêm có thể sẽ phải cho bé đi thêm 1 lần nữa, và tránh cho bé uống nhiều nước vào buổi tối nhé chị