chao cac ba me , con minh duoc 5 thang rui nhung dc co 6 kg , be chi thich bu ti me thoi kong chiu an sua ngoai huhuhu mong cac ba me giup do minh voiiiiii
Ðề: con em luoi an , mong cac ba me giup do Hồi con em 5 tháng không ăn sữa ngoài cũng chả chịu bột bẹt j cả, mỗi lần bị ép ăn là ưỡn lên và khóc lóc ghê lắm, lười ăn từ trong trứng mà! Cứ kiên nhẫn thôi chị ạ!
Ðề: con em luoi an , mong cac ba me giup do vang , thay con nguoi ta map map nhin thich that , con minh coi qua , cam on chi nhe , em se co gang cho chau no an that nhieu vay
Ðề: mong duoc cac ba me giup do Bạn ơi, bé còn nhỏ quá nên mình nghĩ bạn nên dẫn bé đi khám dinh dưỡng để được tư vấn chuyên môn. Ngoài ra, mình có rất nhiều tài liệu về vấn đề chăm sóc bé. Nếu bạn cần thì vào Link này của mình để tải về tham khảo miễn phí nhé: http://bit.ly/khos Chúc Bé Ăn Ngoan chóng lớn.
Ðề: con em luoi an , mong cac ba me giup do Con mình cũng còi lắm. 9 tháng mà được có 7,5kg thôi. Mình có tìm hiểu khẩu vị ưa thích của con để nấu cho con ăn thì bé chịu ăn hơn. Bạn cho bé tập uống sữa nào giống sữa mẹ ý. Meiji khá giống thì phải, không quá ngọt, không ti bình thì bón thìa vậy
Ðề: con em luoi an , mong cac ba me giup do hic, các mẹ phải kien nhẫn nhé, con khóc tuy xot ruột nhưng ko nên mềm lòng dần mỗi ngày 1 ít là bé sẽ ngoan thôi các mẹ ạ...
Ðề: con em luoi an , mong cac ba me giup do Bạn ơi, bé nhà mình cg lười ăn sữa lắm, mỗi lần ăn mà như tra tấn ý. Nhà mình bà ngoại làm bột sắn, thế là hôm vừa rồi nóng nực nên quấy bột sắn cho con ăn, tự dưng nghĩ ra trộn bột sắn thử thay đường . Ai ngờ con ăn tem tẻm. Thế là dạo này bà nội ngày nào cg quấy bột sắn, trộn với 3 thìa bột, bằng một bữa sữa rồi. Nếu mẹ nó có nhu cầu mua bột sắn, tớ bán rẻ cho, của bà ngoại mà
Ðề: con em luoi an , mong cac ba me giup do vang cam on chi , choc nua em cung thu ra mua sua giong chi noi xem chau no co' chiu an ko , cam on cac ba me da gop y' cho em hyhy
Ðề: con em luoi an , mong cac ba me giup do bé nhà mình cũng đc 5 tháng nè. và cũng lười ăn sữa an bột lắm, chỉ ti mẹ thôi. Mình mới thử cách này, là quấy 1 thìa bột sắn với 50ml + 1 chút xíu đường (khoảng nửa thìa con cafe thôi)cho chín rồi lắc 60ml nước + 3 muỗng sữa bột công thức đổ vào bột sắn quấy và trộn đều rồi đổ ra bát, cho ăn thì thấy bé nhà mình chịu ăn lắm lắm, trộm vía mẹ chưa kịp đút (vì nóng) là đòi ngay. Mình đã thử 3 hôm nay rồi, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần như vậy tương đương 120ml sữa đấy, mẹ nó thử xem sao