Các mẹ ơi, giúp mình với. Con gái đầu lòng nhà mình đã 14 tháng, nặng 13.5 kg, cao 75cm... Rất hiếu động và nghịch như con trai. Mọc 10 răng cửa, bốn răng hàm... Đã vịn đồ đạc để di chuyển, đứng chựng rất lâu (nhưng chưa tự đứng mà phải vịn đồ đạc hoặc ba mẹ để đứng lên)... Vậy mà chỉ biết mama, papa, chó (nói rõ), hết rồi (vẫn còn ngọng ngịu)... nhưng bảo bước tới thì nhát lắm, ngồi ngay xuống đất hoặc bám ngay lấy tay mình thôi. Chán gì đâu... Hiểu gần như hết những điều ba mẹ, ông bà nói... Nhưng ao con gái mình chậm đi chậm nói thế nhỉ? Mình rầu quá đi.... Các mẹ đã có kinh nghiệm... giúp mình xem...
Không chậm đâu bạn, con gái mình 13 tháng mới bắt đầu biết đi biết nói, trong khi bé kế nhà đã nói trước đó mấy tháng rồi. Thế mà bây giờ con gái mình thuộc lòng nhiều bài thơ, nói như người lớn mà bé kế bên vẫn chưa nói được thành câu. Mỗi bé có mỗi bước phát triển khác nhau đừng nóng ruột bạn nhá
con nhà chị trộm vía cân nặng và chiều cao thế ổn rồi, mỗi bé mỗi khác chứ k phải bé chậm đâu chị ơi, mấy tháng nữa có mà nói chuyện suốt mẹ trả lời k kịp ý chứ