Sáng chủ nhật cả gia đình mình ra công viên nhà thờ Đức Bà uống cafe bệt, thì có 1 em sv tới xin chụp hình con gái..và thế là đã có những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của con gái..
Ðề: Con Gái Của Mình Nè!!! bè này đi chơi ở công viên với papa phải ko? lớn lên xinh khối anh theo đó...
Ðề: Con Gái Của Mình Nè!!! Cám ơn mẹ Chíp, con gái cũng thật đáng yêu lắm, không biết chị Chíp được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ???
Ðề: Con Gái Của Mình Nè!!! Cám ơn lời khen của http://www.tinhanhvoiva.tk nhé. Bé đi chơi với cả gia đình đó chứ, nhưng không ai chụp mấy dì của bé hết, hihi..