Mẹ lo lắm, tự nghĩ ra đủ thứ nhưng rồi vẫn phải mang gái đi gửi trẻ nhà bà Thu...Thương lắm, lo lắm nhưng những ngày xa hơn nữa mẹ con chúng mình vẫn phải sống, nhu cầu của con lớn dần và cơ bản là mẹ muốn được ở bên con chứ không đưa con về ông bà nội đâu nhé...nên mẹ phải gửi con khi mới 6,5 tháng...Đau lòng mẹ lắm, nhưng phải thế thôi con gái ạ... May mắn là nhà bà rất sạch sẽ, có một phòng riêng bà trông 1 cháu nội, 1 cháu ngoại, 1 bé trai hai tuổi và con gái yêu của mẹ..Trông bà rất hiền nên mẹ đã mạnh dạn gửi con, nhưng cũng chẳng gửi nay cả ngày, buổi sáng mẹ ở nhà trông gái, bớt đi làm, ở nhà với con, mẹ cho con ở nhà bà từ 3h chiều rồi 7h30 bố sẽ đón nhé.. Ngày 2/5/2015 cún bắt đầu sang nhà bà Thu.. Hôm nay là ngày thứ hai con đi trẻ.......
bé đi trẻ tnao rồi mn bé nhà m cxung cbi đi trẻ đây, lo quá n bé nhà m 2,5t rồi mn cho con đi sớm quá nhỉ chắc nhớ con lắm
Đồng cảm với mn, tớ cũng bồng bế cu ra đây từ nhà ông bà nội của cu và ko bao giờ có ý định gửi cu quay lại đó Nhưng tớ cũng chưa gửi cu, ít nữa, chịu khó chịu khổ tí Gắng lên mn, mong bé mạnh mẽ và nhanh hòa đồng với các bạn khác
Cảm ơn các mẹ ạ, cún đi gửi tư, có tổng là 4 cháu, mỗi cún là nhỏ nhất, mình mới gửi 4h mỗi ngày thui, chưa dám gửi cả ngày các mẹ ạ... hic..hic...lo lắm, nhưng khó khăn, phải kiếm xèng mới lo chon con, mới để con ở đây được...
một mình bà trông 4 cháu nhỏ vậy sợ quá tải mẹ nó ạ. trc bé nhà mình gửi từ 10 tháng, 1 bà 1 cháu, mà mình thấy bà còn rất vất vả nữa
ah,mấy anh chị kia lớn cả rồi mn ạ, tháng9 là các anh chị đi học hết rồi...Mà trộm vía cún nhà tớ ngoan, cứ nằm chơi, nhìn các anh chị chơi thôi..
nếu gần nhà mẹ nó nên nhờ hàng xóm quan sát giúp lúc mình đi vắng, xem ở nhà bà trông con thế nào. dù gì cẩn thận vẫn hơn
Nghe mn kể chuyện cũng thương quá, 6 7 tháng đã phải gửi rồi. Mẹ cố gắng nhé, con khóc thì ai cũng xót, nhưng vì con mà cũng vì mẹ nữa. Cố lên mn...fighting
cháu gửi tư nhân mn ạ, một bà có ba bé 3 tuổi và một em cún nhà mình, mới lại cũng gửi 4 tiếng mỗi ngày thôi...hic..hic...không phải dũng cảm đâu mà nhắm mắt đưa chân đấy mn ạ..
Nghe chuyện thấy thương quá, còn bé mà đã phải gửi rồi. Mẹ cố gắng nhé, mẹ nào mẹ chả xót con, nhưng vì con mà cũng vì mẹ nữa. Cố lên mẹ!
cũng muốn vì con mà cho bé ở nhà với mình, nhưng muốn hơn là kiếm tiền lo cho con sau này thì thôi đành gửi bé đi trẻ sớm
Cho con đi trẻ sớm thì xót lắm ạ.nhà em có bà trông,nên 2,5 t em cho bé đi.lúc đó bé lớn,biê´t nói rồi,có nhận thức tốt hơn.có việc j ở lớp có thể hỏi bé. Còn ko có ông/ba thì đành gửi bé.vi mẹ con đi làm