Mỗi chủ nhật, mình vẫn có thói quen dẫn con gái đi uống cafe sau khi ăn sáng xong. Chỗ hẹn lí tưởng nhất là quán cafe sân vườn gần nhà. Dù đang mang thai nhưng mình vẫn thích dẫn con đi chơi thật nhiều, vì mình biết rằng, mỗi nơi con đến sẽ là trường học và con sẽ học được nhiều bài học về thiên nhiên, về cách cư xử, về sự dạn dĩ tự tin khi ra ngoài. Sau khi chơi đùa thỏa thích, con gái rất vui vẻ tạo dáng chụp hình cùng mẹ. Mình thực sự hạnh phúc khi có những phút giây riêng tư bên con gái như thế này. Các mẹ xem con gái cười có tươi không này? Các mẹ nhớ ủng hộ mẹ con Chiêu Nghi 1 phiếu nhé!(u)
Mẹ và Chiêu Nghi cùng hẹn hò! Những tấm ảnh này mẹ chụp cùng con gái hồi tết Tân Mão năm ngoái. Tình cờ xem lại. mẹ cảm thấy vui vui. Con gái lúc này mới qua thôi nôi được 1 tháng. Thế mà ra đến công viên Tao Đàn, con chạy giỡn làm mẹ chẳng thể rượt theo. Mẹ và con chọn đồng phục đỏ rất nổi bật nhé. Có mấy du khách nước ngoài xin chụp hình lưu niệm với 2 mẹ con nữa. Con gái của mẹ thật đáng yêu giữa đám đông, thích chạy, thích cười, thích ăn bánh và...hái hoa Mỗi ngày với mẹ là một hành trình để dạy con khôn lớn, môi trường thiên nhiên và cuộc sống bên ngoài chắc chắn sẽ dạy con nhiều bài học hơn ở nhà và ở trường. Con gái, mẹ yêu con!
Đầm Sen và những kỉ niệm mẹ-con! Tết Nhâm Thìn, con gái Chiêu Nghi của mẹ đã tròn 2 tuổi nên được mẹ dẫn đi chơi thật nhiều. Con gái rất dạn dĩ, thích đi chơi một mình, nghịch phá một mình chứ không đòi mẹ bế. Vào đến quầy lưu niệm, con nhanh tay chọn cho mình 1 túi dây thun cột tóc và 2 bịch bánh snack đem theo. Hành trình khám phá Đầm Sen của 2 mẹ con kéo dài hơn 3h. Thế mà con vẫn cười toe toét mỗi khi mẹ bảo chụp hình.
Hẹn hò nhân dịp lễ chùa đầu năm! Hình chụp mùng 5 tết Nhâm Thìn ở chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn. Con gái được mẹ diện đầm tím óng ánh đi lễ chùa. Tuy chưa biết lễ phật nhưng con gái đã biết chắp 2 bàn tay nhỏ xíu của mình xá xá trông rất ngộ nghĩnh. Thời tiết hôm ấy thật đẹp, nắng vàng lan tỏa khắp khuôn viên chùa, mẹ cùng con ghi lại những kỉ niệm đẹp này :
Mùng 1 tết ở Phật Cô Đơn! Đầu năm lễ chùa là một thói quen của gia đình mình từ rất lâu. Tết năm nay con gái của mẹ tròn 2 tuổi, mẹ đã cho con đi lễ Phật mùng 1 ở Phật Cô Đơn, Bình Chánh. Mẹ muốn con hiểu thêm về phong tục, tập quán, nghi lễ của người Việt mình. Có lẽ con gái chưa hiểu nhiều, nhưng trong mắt con, mỗi nơi đến đều là 1 sân chơi thú vị.
Đà Lạt mộng mơ đón chào mẹ con mình! Thiên nhiên và không khí mát lạnh ở Đà Lạt quả thích hợp cho 1 kì nghỉ mùa hè thú vị của mẹ con mình. Do đó, mẹ đã tặng con 1 chuyến du lịch Đà Lạt trước khi con gái vào trường mầm non. Ngày đó, con còn bé lắm, chỉ mới 16 tháng thôi. Thế mà đi đến đâu con cũng tung tăng nô đùa, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Con biết thêm nhiều loài hoa rất đẹp, nhiều con đường rộng mênh mông, những tòa nhà tráng lệ hoài cổ. Bên con, với mẹ là những giờ phút bình yên, hạnh phúc nhất! (u)(u)(u)
Ðề: Mùng 1 tết ở Phật Cô Đơn! Trông nữ tính quá Mẹ con trông y hệt nhau Mẹ Chiêu Nghi cũng dịu dàng với áo dài, tớ đi đâu với Zin toàn quần zin cho nhanh, bé nghịch lắm
Ðề: Con gái hẹn hò cùng mẹ ngày chủ nhật! 2 mẹ con chiêu nghi đánh đâu thắng đó nè., chúc con đoạt giả nah
Ðề: Đà Lạt mộng mơ đón chào mẹ con mình! 2 mẹ con nhà này xì-tin quá :heart: cả mẹ cả con đều xinh (u)