Con gái khó hiểu phải không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haohao0609, 22/10/2014.

  1. haohao0609

    haohao0609 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/1/2014
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các mẹ.
    Em là Nam và vẫn còn trẻ chưa lập gia đình nhưng cũng đang yêu.
    Các bạn nam khác thế nào chứ em thấy con gái hơi khó hiểu em em không hay hiểu được con gái muốn gì có thể là do em không tinh ý (Vì em mới yêu lần đầu mà)
    Dù đang yêu nhưng đôi lúc em vẫn thấy người yêu mình buồn về sự quan tâm của mình em không biết phải làm thế nào mới thành một người bạn trai tốt cả.

    VD : Ngày 20/10 em bào lên với cô ấy (Chúng em Không ở gần nhau) nhưng cô ấy nhất quyết bảo em về quê xem nhà cửa thế nào và em đã làm theo lời cô ấy cuối cùng em biết là cô ấy buồn vì 20-10 ko có em ở bên (mặc dù cô ấy ko nói) và e cứ băn khoăn mãi không biết là em làm sai gì. thực sự em thấy cũng khó hiểu con gái quá.

    Hàng ngày em vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm nc với người yêu nhưng có người bảo với em là em chưa biết cách quan tâm chăm sóc cho người yêu.

    Tại tính e hiền và thường hay tưởng thật nên khi con gái nói em hay nghĩ theo nghĩa đen hơn là nghĩ theo ý bóng (Thế mới chết)

    Có lần có một bạn gái nt cho em

    Cô gái : "A về đi, a về cẩn thận ạ" (Hôm đó em về quê)
    Em nhắn lại : "Uhm cảm ơn em nhé"
    Cô gái nhắn lại : " A gà lắm, Em đang dỗi đấy Còn cảm ơn à"


    Chết thật em cũng không hiểu nữa .....

    Em có công nhận là em không giỏi trong việc hiểu ý con gái nên muốn lên đây để nhờ chị em giúp em thêm hiểu con gái cũng như biết cách quan tâm chăm sóc bạn gái được chu đáo và tốt hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi haohao0609
    Đang tải...


  2. giangmy9x

    giangmy9x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/9/2014
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    hi hi, con gái là vậy bạn à chứ cái gì bạn cũng hiểu thì còn gì là tình yêu đôi lứa. Hãy quan tâm và chăm sóc những người mẹ, người chị người yêu của bạn nhé
     
  3. giolank1102

    giolank1102 Bách Việt

    Tham gia:
    16/10/2014
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    Con gái là thế mà..Giận dỗi thất thường, tớ cũng thế :)
     
  4. haohao0609

    haohao0609 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/1/2014
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    Đúng là để chiều lòng các nàng khó quá
     
  5. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,177
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    Bạn quan tâm như thế là nhiều rồi , chỉ sợ sau khi cưới không còn được như thế thì buồn . Là người yêu bạn nên nhớ tất cả các ngày lễ , kỷ niệm , ngày gặp nhau đầu tiên , chỗ đi chơi đầu tiên , nụ hôn mà bạn hôn cô ấy đầu tiên , tặng hoa những dịp kiêu như 100 ngày mình quen nhau ... Tự dưng mua hoa tặng bạn gái , chút lãng mạn se làm cô bạn gái của bạn thêm yêu bạn hơn , dắt nhau đi ăn những món cả hai cùng thích , chu đáo khi bạn gái ốm , nhớ quan tâm đến cả những thành viên trong gia đình bạn gái , còn vân vân và vân vân , khi bạn gái giận thì càng phải thành khẩn xin lỗi , nói chung đã yêu thì cô ấy sẽ bỏ qua nhanh thôi ,^.~
     
  6. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,318
    Đã được thích:
    2,693
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    tớ cũng thế thôi, 20.10 ông ny nói về trung tâm gặp sếp bàn việc, hỏi có muốn anh ở lại ko, thôi anh cứ làm việc đi
    nhưng mà trong lòng nghĩ, thực ra ông ý có về đó thì cũng chưa gặp sếp đc vì tối, sáng mới gặp đc, thì tối nay gặp ny, sáng mai đi là ok rồi.
    thế mà nhắn thế ông ý nhắn lại " ôi, ko giữ anh lại à "
    rồi tối về đó thật, còn nt là anh đi sn thằng em cùng trung tâm.
    thế đấy, 20.10 của mình như thế, mình tự hỏi " mình là gì trong anh ý " :-zzz
    và tất nhiên những ngày gần đây tình cảm ko thể bền chặt như trước đc, nó sẽ ngãng ra
     
  7. haohao0609

    haohao0609 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/1/2014
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    Giá như mình có thể hiểu được tâm tư con gái. Vì em nghĩ khi con gái nó ra muốn mình thế này thế kia mà mình ko làm theo sợ cô ấy sẽ buồn và nghĩ mình không tôn trọng lời cô ấy nói còn khi làm theo thì lại bảo em chỉ nói thế thôi còn trong lòng em không muốn thế...
     
  8. phanthimucgame

    phanthimucgame Thành viên mới

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    Haiz, Con gái nói có là không, con gái nói không là có. Bạn mới yêu lần đầu cũng không trách được. Con gái nói dỗi nói khi như vậy là bình thường. Có câu thơ rất hay không biết bạn nghe chưa?

    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao đã vội quay đầu...........
     
  9. Dong Song2014

    Dong Song2014 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    Con gái mà đôi khi nắng mưa thất thường nhưng cũng rất đáng yêu đấy(u)
     
  10. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    Chỉ cần một chút quan tâm, là sẽ hiểu hết con gái mà... Thật đấy...
     
  11. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    có nhưng lúc nhìn mặt bon mình cười cười thế thôi nhưng thật ra trong lòng đang buồn lắm đó, để ý 1 chút bạn ah
     
  12. tindung_hn

    tindung_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    con gái nói không là có, lúc nắng lúc mưa, nhiều khi hâm hâm, có lúc dở hơi, thêm chút chập chập... nói túm gọn là
    Quá Khó_ Nam Cường ợ @
    những lúc hiểu được một chút là trong lòng cảm thấy hp lm ý
     
  13. haohao0609

    haohao0609 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/1/2014
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    em cũng muốn hiểu con gái lám những cũng không biết lúc nào các nàng ấy là thật lúc nào là giả cả...giá như em có nhiều kinh nghiệm trong chuyện hiểu suy nghĩ của con gái....
     
  14. hạnh berry

    hạnh berry Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    thỉnh thoảng t cũng thế ý, nhưng vì phải yêu người con trai lắm nên con gái mới hay như thế đấy bạn, chúc bạn với người yêu hạnh phúc nhé
     
  15. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    hì hì, con gái là chúa hay nói ngược mà :)))
     
  16. haohao0609

    haohao0609 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/1/2014
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    Tính em lại hay thật thà nên con gái nói nào em biết thế chứ có bao giờ nghĩ khác đi đâu ạ...thế mới chết ạ
     
  17. shopmethovn

    shopmethovn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/10/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con gái khó hiểu phải không?

    Mình chỉ đọc đâu đó câu nói như thế này: "Hạnh phúc là 1 hành trình chứ không phải là một điểm đến". Thế nên theo mình dù là con gái hay con trai. Để đi đến đc hạnh phúc luôn phải nỗ lực trong nhiều thứ, trong tình yêu, trong cuộc sống, trong niềm vui và cả trong nước mắt. Người thành công vẫn là người đi hết hành trình đó.
     

Chia sẻ trang này