Con gái mẹ hãy dũng cảm lên!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi hamilk, 5/8/2010.

  1. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Con yêu!Mẹ sắp phải đi làm rồi.
    Mẹ vẫn có nhiều thời gian để chơi với con nhưng con dần phải làm quen với việc tự chơi một mình đi. Vì mẹ sẽ chỉ còn vài tiếng đồng hồ bên con mỗi tối. Con phải dũng cảm lên nhé!
    Mẹ vẫn có thể cho con bú mỗi ngày nhưng con dần phải làm quen với việc sẽ thiếu hơi sữa mẹ mỗi ngày đi. Vì mẹ chỉ có thể cho con bú một ít mà thôi. Con phải dũng cảm lên nhé!
    Mẹ vẫn có thể bế con đi long nhong như trước nhưng con phải dần làm quen với việc nằm một chỗ để chơi đi vì bà ngoại đau lưng không bế con được nhiều như mẹ đâu. Con phải dũng cảm lên nhé!
    Mẹ vẫn có thể trò chuyện với con như trước nhưng con phải dần làm quen với việc trò chuyện cùng những người khác xung quanh con đi. Các bà, các cô, các chú cũng là người thân của con mà. Con phải dũng cảm lên nhé!
    Mẹ đang đếm từng ngày đến lúc mẹ phải trở lại làm việc. Mẹ không muốn xa con một giây nào cả. Nhưng con yêu, cuộc sống là như vậy, con sẽ tiếp tục lớn và thời gian con bên cạnh bố mẹ ngày càng ít đi. Mẹ có thể rất lo lắng cho con nhưng mẹ biết đã đến lúc con dần học cách tự lập rồi đấy. Và mẹ tin chắc rằng con gái mẹ sẽ thật dũng cảm, đúng không!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hamilk
    Đang tải...


  2. me_trang

    me_trang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con gái mẹ hãy dũng cảm lên!

    Mẹ nó ah. đừng buồn và lo lắng quá. rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà
     

Chia sẻ trang này