Em nghĩ chưa lấy chồng mà đi làm có thì đưa cho bố mẹ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, Lấy chồng rồi ko phải thích là cho được.
mình đây hi mình sn 92, lúc sv mình bán hàng onl với đi gia sư để đc 20M tk bằng cách chơi họ và gửi tk, nhưng phải nơi tin tưởng, trc mình chơi bát họ nhà Mama Chích Chòe sau đó m đưa mẹ 10M cho a trai vay kinh doanh, 10M còn lại đi du lịch Huế,HA Đà Nẵng, Sầm sơn ...đến khi ra trường còn đúng 2M hi. Từ tháng 9 đi làm đến giờ cả để lương với thỉnh thoảng vài trăm nghìn lãi bán hàng mình tk dc 16M nữa. Mỗi tháng mình tính tiền cần tiêu và để riêng 2-3M tiết kiệm ngân hàng k đụng đến, tết đền giờ thì tiền lãi bán hàng tiền bất thường như tiền 27/2, 8/3 là nhét lợn. Vì ở cùng anh chị nên k mất tiền thuê nhà, đưa 1M/1 tháng cho mẹ mua thức ăn, thỉnh thoảng mua thức ăn với đồ linh tinh, xăng xe đt 500k. ăn tiêu linh tinh 1M...Ai cũng khuyên nên tk trc đi lấy ck đỡ vất, bm e thì ko cần biếu bm vì bố e có lương Tết về biếu bm 1M mừng tuổi mỗi ng 200k nữa, chứ bm e còn tk tiền để sau này còn cho con ý.
hồi chưa lấy chồng mình cũng có tiết kiệm zô sổ, đến h vẫn cứ tiết kiệm như zậy, khi nào cần thì dùng ko thì để sau này cho con cái cũng dc hỉ
Trước khi lấy chồng mình cũng chơi bời tẹt ga, du lịch hết chỗ này chỗ kia. Nhưng tháng lương vẫn gửi cho mẹ 1tr tiền ăn, 4tr mình giữ lại. Tiêu ăn trưa, quần áo và các hoạt động linh tinh mỗi tháng dư đc 500k. Sau mấy năm cũng đc 1 khoản, khi lấy chồng dùng khoản này để lo sắm áo cưới, trang điểm v...vv đỡ bố mẹ mình và cho chồng, vì lúc ấy 2 đứa lấy nhau còn nhiều khó khăn.
em cũng mới đi làm lương thấp chẳng đủ ăn tiêu mà lại sắp nghỉ làm nữa. Em dự định nă nay lấy ck mà kinh tế có vẻ không ổn định lắm nên cũng lo lắng quá. Có mẹ nào biết chỗ nào tuyển kế toán thì bảo em với ah.không em có thể nhận hồ sơ về hoàn thiện cho các công ty cũng được ah
Em cũng mới ra trường, muốn tiết kiệm nhưng có vẻ khó quá ạ, thôi thì cũng cố gắng giảm bớt chi tiêu đi, vì năm nay kinh tế cũng khó khăn