Tiếp tục về FA nha các mẹ Bộ tranh tuyệt đẹp cho thấy cuộc sống độc thân thật tuyệt vời Ăn bất cứ lúc nào mình muốn, nhất là vào nửa đêm. Có không gian riêng tư để cân bằng tinh thần và không có ai làm phiền. Có thời gian đi ngắm cảnh, tản bộ. Làm việc theo cách riêng của mình. Tận hưởngkhoảnh khắc tươi đẹp vào sáng sớm. Đói có thể ăn một tô đồ ăn hỗn hợp ngay trong bếp. Vừa làm đẹp vừa tám chuyện với cô bạn thân. Không phải bận tâm đến việc ăn mặc như thế nào khi ở một mình. Sống độc thân chẳng phải lo nghĩ cho ai, không phải dậy sớm tất tả nấu ăn, thay đồ, đưa trẻ con đi học. Sáng sớm ngủ dậy vẫn cứ ung dung, khoan thai như thường. Thỉnh thoảng làm những chuyện điên rồ như vừa dọn dẹp vừa quậy phá quanh nhà.
Bộ tranh tuyệt đẹp cho thấy cuộc sống độc thân thật tuyệt vời Đây là nhà của bạn và bạn muốn ăn ở đâu, ăn như thế nào là quyền của bạn. Tự tạo không gian lãng mạn cho bản thân. Có thể mang cả tủ quần áo ra thử. Cuối tuần hòa mình vào thiên nhiên. Bày bừa ra bếp mà không sợ bị la mắng. Có thời gian vận động cơ thể, chăm lo ngoại hình. Dành thời gian thể hiện sự sáng tạo và tài năng. Làm rơi tóc khắp sàn nhà mà không cần phải quét dọn. Muốn đi đâu chỉ cần xách balo lên.
Hì hì đúng rồi nhỉ? Nhưng những cô nàng mà đã chọn single thì họ luôn có bạn mới, luôn có những đam mê để ko bao h buồn đâu nhỉ?
Có bà chị năm nay 31 tuổi rồi mà chưa chồng. Mà kiểu tự lập suốt ngày đi du lịch, có thể ng ngoài nhìn vào nói này nọ nhưng công nhận cuộc sống tự do như thế thích thật
lấy chồng sớm hay muộn đều có cái hay cái không hay, cơ mà mọi người cứ thoải mái với sự lựa chọn của mình là được vì xấu hay tốt mình đều phải chung sống với nó
Quan trọng là chị ấy thấy hạnh phúc ấy bạn? Bạn mình cũng thế, hơn 30 tuổi chỉ thik chơi. Xong còn bảo bố mẹ hãy ủng hộ quyết định của con, dù con quyết định thế nào, miễn là con cảm thấy mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chẳng biết sau này hết tuổi trẻ thì họ sẽ thế nào nhưng ít nhất họ cũng có thời gian chơi hết mình, sống hết mình nhỉ?
Nhưng mà càng về sau thì càng kén chọn ấy mn ạ. Cũng sắp hết tuổi trẻ (lẫn tuổi đẻ) rồi đấy. Em thì em cứ 27 là lấy chồng, dù k biết cái mục tiêu ấy có đạt đc k hehe
Em cảm ơn ạ hehe. Xác định thế chứ đến lúc ấy lại kén chọn với ế thì chết. Nhưng k sao, hình như bh gái nhiều hơn trai phải k c nhỉ hoho