Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Melody.hanu, 8/5/2013.

  1. Melody.hanu

    Melody.hanu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Em sinh năm 88 mang tuổi con Rồng. Em cũng không hiểu năm vừa rồi nhiều mẹ muốn sinh con năm Rồng thế. Ai cũng nói người sinh năm Rồng thông minh nhanh nhẹn giỏi giang nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, em thấy tuổi Rồng nhất là phụ nữ đường tình duyên hoặc đường sự nghiệp lận đận lắm các mẹ ạ. Như năm ngoái 2012, công danh sự nghiệp tiền tài của em đi xuống dốc, lần đầu tiên trong đời sau 2 lần năm Tuổi: 2000 và năm 2012 và năm ngoái em đã thực sự biết và nếm trải thế nào là năm tuổi các mẹ ạ. ^..^. Còn các mẹ có sinh năm Rồng có giống như em không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Melody.hanu
    Đang tải...


  2. tap_xacdinh85

    tap_xacdinh85 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ng ta nói " Canh cô, mậu quả" mà. B là Mậu thìn ah.
    Tuổi này lận đận tình duyên lắm đây ah
     
    ngocanh89hn thích bài này.
  3. hotboy.91

    hotboy.91 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    Haiiizzzz. mình tân mùi, mà đến h vẫn cảm giác số mình số khổ, long đong lận đận, vất vả sao ấy, chả biết kiếp trước đã làm gì? haaizzzz
     
  4. tintin23

    tintin23 Banned

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    Năm tuổi là năm hạn mà bạn, qua tam tai rồi thì mọi chuyện hẳn sẽ tốt hơn thôi. Ai giàu 3 họ ai khó ba đời đâu :)
     
  5. ditimemtrongmuathu

    ditimemtrongmuathu Thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất nhà

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    2,310
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    Trước có một bạn gái làm kế toán ở công ty mình. Khi công ty lâm vào khó khăn, bất đắc dĩ bạn ấy phải ra đi và may quá chuyển sang một công việc tốt hơn sau khi kết hôn.

    Trước đó, bạn ấy kể cho mình là mấy lần phải làm lễ "căt duyên âm" đấy! Chả biết có nên tin hay không nữa, nhưng sau đó mới lấy được chồng.
     
  6. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    e cũng nghe nói con gái tuổi ngựa cũng khổ lắm, nhưng chẳng biết thế nào đâu chị ạ, nên đừng để ý mấy cái đó, số phận mình quyết định mà
     
  7. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    canh cô nghĩa là gì hả mẹ nó?e canh ngọ nè,híc
     
  8. Mctvseoecom

    Mctvseoecom Banned

    Tham gia:
    6/5/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    mẹ em cũng tuổi Rồng và em công nhận cũng có lận đận, nhưng năm vừa rồi chỉ sinh con trai tuổi rồng mới tốt mà
     
  9. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    2,312
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    Tuổi rồng là nam giới thì tốt chứ là nữ thì cũng bình thường, đôi khi còn vất vả hơn các tuổi khác
     
  10. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    Hic, bạn em toàn tuổi rồng 88 đây. toàn sướng như tiên mà. cái gì cũng thuận lợi @@
    Mỗi em tuổi rắn, thua chúng nó 1 tuổi nhưng mà học cùng là khổ thoai.
     
  11. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,368
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    em cũng thế đấy...cơ mà khổ nhất là ai gặp cũng nói số em khổ huhu
     
  12. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,470
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    hị, e nghe thấy có nhiều ng kêu năm này năm kia khổ, hình như mỗi ng khi có chuyện gì tới thì hay cảm giác như vậy, chắc là nó cũng do cảm tính của mình thôi c ạ. Năm nay e cũng năm tuổi, đã thấy đầu năm có mấy chuyện, hi vọng là sau này mọi chuyện k quá đen đủi, chứ nó tới mình cũng chẳng biết làm thía nào mà tránh dc c nhỷ.
     
  13. trangmanio

    trangmanio Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    Có nghĩa là những ai sinh vào năm có chữ canh như canh thìn, canh ngọ ... Thì cô , kiểu cô quạnh m khó lấy ck ý, hehe. mình nghĩ thế
     
  14. trangmanio

    trangmanio Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    Mình Mậu thìn 88 , chẳng phải bán than gì nhưng từ đầu năm đến giờ mình gặp toàn chuyện hãm tài , hix, chán và nản ko chịu được .....
     
  15. fristi

    fristi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    tuổi nào cũng có ng này ng kia, mình có nhiều bạn tuổi Rồng sung sướng nhàn hạ lắm, mỗi mình số lận đận, haizzz
     
  16. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    nói tới chuyện tuổi tác. hix. em cũng đang năm tuổi.hix
    Đứng ngay chữ Kỷ, lận đận, long đong, cả 2 năm trời toàn gặp chuyện k may, tiền lúc nào cũng cháy túi
     
  17. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    mẹ em và cô em đều là gái tuổi rồng, em nghiệm vất vả kinh khủng luôn
    còn mấy đứa bạn gái 88 lại cực kì sướng, không hiểu là ntn nữa
     
  18. Xù Cún

    Xù Cún Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    Cái này mình nghĩ cùng tùy suy nghĩ nữa, nếu cứ nghĩ là năm tuổi xui xẻo thì làm gì cũng thấy xui à. Mình cũng sinh năm 88 đây hihi, nhưng năm tuổi của mình lại thuận lợi cực. Tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm gia đình cũng đầm ấm lên. Nên vs mình năm tuổi khá là may mắn. Năm nay cũng thái bạch đây, ng ta nói thái bạch hao tài tốn của, nhưng thật ra tiền bạc lúc nào chẳng mất được, đâu cứ gì là thái bạch.

    Quan trọng là giữ tâm sáng và làm việc thiện, thì những cái hạn cũng được hóa giải thôi.
     
  19. 025

    025 Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    1/4/2013
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    Em thấy tuổi nào cũng khổ....:)
     
  20. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái sn 88- tuổi rồng sao khổ thế các mẹ ơi

    Gái tuổi tỵ đã vất vả rồi.
    Kỷ tỵ thì còn "Trai đỗ cao sang gái phận mỏng" cơ mà :(.
    Mẹ dzai nhà tớ cũng tuổi tỵ.
    Bảo là "Tuổi tỵ vất vả lắm, ko vì nọ cũng vì kia. Mẹ chả muốn nhận mình là người tuổi tỵ". Vì thế nên thương tớ hơn.
    Hề hề. Chả biết sướng hay khổ.
    Còn năm nay là năm tuổi. Nói chung là năm ngoái chả phải năm tuổi tớ cũng đã xui lắm rồi. Nên năm tuổi ở trong tâm thế "chả còn gì mà mất" :(
     

Chia sẻ trang này