Gần đây mới để ý thấy con gái hơn 2 tuổi có cái tính " thích gì là phải đòi bằng được" ngẫm lại thì thấy thời gian qua cũng là do bố mẹ ông bà chiều chuộng quá, để con gái không phải thiếu thốn, thèm muốn cái gì cả nên mới sinh ra tính đó. Giờ phải làm sao để trị cái tính xấu này của con đây ạ, các bố các mẹ tư vấn cho em với!!!!
Bây giờ ko chiều nữa. Nếu nàng khóc, cho nàng khóc thoải mái, đến khi tự nín thì cả nhà coi như chưa có vụ việc gì xảy ra. Làm vài lần là nàng biết điểm dừng ngay.
Kinh nghiệm điều trị thằng cu 2 tuổi rưỡi nhà em. Mỗi lần cậu hét lên ăn vạ đòi cái gì đó thì đầu tiên em yêu cầu con nhìn mẹ, hai mẹ con nói chuyện như hai người lớn. Giảng giải cho cu cậu 1 hồi nếu cu cậu vẫn tiếp tục ăn vạ thì mình nói dứt khoát là con đừng làm như thế, nếu con thích khóc thì tùy con, con cứ khóc đi, bao giờ khóc xong bảo mẹ, mẹ lau mồ hôi cho. Trộm vía bị khoảng 3-4 lần như vậy thui là lần sau chỉ cần hai mẹ con"nói chuyện như hai người lớn với nhau" là cậu hết ăn vạ nhõng nhẽo ngay. May quá.
Theo mình mẹ nó .. cứ cho khóc ... khóc vài lần là bé nhà ta sẽ thấy mình khóc mà chẳng ai quan tâm nữa là sẽ thôi ngay ... Bé nhà em cũng thế cũng bướng lắm, em nhẹ nhàng thì càng bướng ... thế là em giải thích vẫn ko nghe ... em làm bài im lặng không chú ý nữa. Vậy mà hay đấy chị ạ ... sao vài lần bé nhà em cũng chịu thua mẹ heee..
Mình cũng đang rất đau đầu vì chuyện này, con mình còn thêm cái tính bạo lực nữa chứ, con gái mà vậy, stress vô cùng !!!
Cô cháu gái em cũng vậy đó, bố mẹ cưng chiều đòi gì là được rồi nhiều khi cứ nói thôi theo ý nó đi cho xong chuyện để nó khỏi la làng cho đỡ nhức đầu nên cứ có ba mẹ nó ở nhà là đòi gì là đòi cho bằng được Nhưng vô phòng em là không dám thế, muốn gì cũng phải hỏi co D cho con mượn cái này chút con trả nhé, E đồng ý nó mới dám lấy. Vì nhiều lần nó nhõng nhẽo đòi em này nọ nhưng cái gì cho được là em cho con không được nó có khóc to cỡ mấy em cũng không đồng ý. Nên giờ nó biết ý rồi, không bao gio me nheo voi em nua. Nhung co bo me no o nha la em bo tay, vi nhieu khi em ngai khong dam nghiem khac voi no truoc mat ba me no
ở nhà thì kệ con khóc bao lâu cũng được. nhưng nhiều hôm mấy mẹ con đi chơi, qua cửa hàng tạp hóa là con gái bắt đầu lì ra nhất định không chịu đi nữa. lúc đó để cho con khóc giữa đường thì lại thấy thương, nên nhiều khi lại tặc lưỡi chiều con thêm 1 lần, híc!
Mình thì thích có con gái lắm mà chưa có Chắc mai mốt mà có mình cũng sẽ cưng nựng con lắm đây vì mong có con gái để mẹ con còn thủ thỉ tâm tình chứ :heart::heart: Nhưng mà nếu có tính thích gì phải được nấy thì chắc mình cũng dùng bài làm ngơ của các mẹ và giải thích cho cháu thôi. Nếu mà hư quá có khi mình cũng nạt chị chàng mất giờ chỉ mong có một nàng công chúa thôi, hihi... :heart:
nhóc nhà mình mới 5 tháng thối có lẽ phải rèn ác vào! ko lại thích gì đc đó! Nhìn con nhà ông anh mà sợ 5 tuổi rồi mà hơn kinh người! đòi ko đc nhất định ko ăn, ko chơi, ko nói.............khóc nhức hết đầu do thói quen đòi gì đc đấy! híc! Ko trách cháu đc vì đó là thói quen đc tạo từ khi bé nhận biết!
Ðề: Con gái tôi, Thích gì được nấy... bạn nen cứng rắn với trẻ đi không nên nuông chiều như thế bạn thử đi một hai lần là được bạn ạ
Ðề: Con gái tôi, Thích gì được nấy... Mình cũng giống Mẹ Cóc, nhất định không chịu nhân nhượng với thói đòi gì được nấy của con. Con mình khóc chán vài lần rồi cũng bớt.
Ðề: Con gái tôi, Thích gì được nấy... Nhiều mẹ cũng thế mẹ nó ạ. có ông bà ở cùng nhà là khó nghiêm khắc với con lắm. nên bé mới càng ngày càng được thể như thế. dạy con đúng là gian nan lắm các mẹ nhỉ?
Ðề: Con gái tôi, Thích gì được nấy... càng đc chiều thì bé sau này càng đòi hỏi và sống ích kỉ. nhà em có 1 tấm gương rùi, sai lầm quá
Ðề: Con gái tôi, Thích gì được nấy... Con gái mình cũng vậy, mình đã im lặng để cho khóc thoải mái nhiều lần mà cô nàng vẫn vậy, mà dai lắm ý, cứ khóc ề ề còn xơi, mới lại chồng mình hay sốt ruột, con mà ăn vạ lâu quá là lại dỗ dành, mà càng dỗ nó càng ăn vạ ghê cơ, sad...
Ðề: Con gái tôi, Thích gì được nấy... vậy thì phải một thời gian không thể chiều thói hư được mẹ nó ah.nếu bé có khóc thì cũng nên kệ, xót thật nhưng sau bé mới nên người được sau đó giải thích bé nghe điều bé làm, bé muốn là sai, là không thể. bé có thể nhận thức được mà
Ðề: Con gái tôi, Thích gì được nấy... nhà tớ cũng thế, chán lắm ấy, cứ khóc là ông bà cuống lên,,,, bộ mẹ kệ nó thì ông bà nói ra nói vào ko ra cái j...
Ðề: Con gái tôi, Thích gì được nấy... ôi bé nhà mình cũng 2 tuổi, giờ cũng hay theo kiểu đòi gì đòi bằng được Nhưng mình phải dứt khoát, kiên trì, ko được đưa cho bé cái bé đang đòi nếu khóc thì cứ để cho bé khóc, bao giờ nín giải thích cho bé hiểu. phải như thế lần sau mới thui Bé nhà mình thỉnh thoảng đòi mẹ đưa tiền để cầm chơi, nghịch thui. mình đã ko đưa và nói con bé ko đc cầm tiền, bé khóc ầm mình để cho khóc chán thì thui. Lúc nín rùi mình giải thích"con hiều chưa, con còn bé chưa biết tiêu tiền nên ko được cầm tiền và đòi tiền của bố mẹ" . Lần sau lại sợ túi mình có tiền, mình bảo ko được con hiểu bỏ tay ra luôn