Em là con gái và làm tín dụng cho 1 ngân hàng, thỉnh thoảng cũng phải uống rượu với KH ạ. Chẳng may em lại uống khá là tốt, biết uống như thế nào để không say và luôn tỉnh táo. Nhưng em muốn hỏi các anh/ chị là nếu nhìn con gái uống nhiều rượu thì con trai có đánh giá gì không ạ?? Người iu em bảo là k được uống rượu nhiều, con trai sẽ coi thường ( Có đúng k ạ
Ðề: Con gái uống rượu T.T Thiết nghĩ câu hỏi của bạn không cần phải trả lời nhiều. Và có kẻ (nữ giới) còn hút cả Thuốc Lào nữa cơ đấy.
Ðề: Con gái uống rượu T.T Theo quan điểm của mình thì con gái trong thời buổi hiện đại như hiện nay thì ít nhiều phải biết uống r***. Nó không chỉ thể hiện vị thế của người phụ nữ trong xã hội mà còn thể hiện cá tính của mỗi cá nhân.Việc bạn làm ngân hàng mà thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng thì những buổi tiệc tùng không thể tránh khỏi. Cái cần nói ở đây là sau mỗi lần uống r*** mà bạn vẫn làm chủ được bản thân là rất tốt.Nhưng cũng đừng vì thế mà quá lạm dụng uống r*** mọi lúc. Người khác sẽ đánh giá bạn đó. Chúc bạn tự tin và bản lĩnh trong cuộc sống
Ðề: Con gái uống rượu T.T Mình hem biết nói sao, mình ko biết uống bia, chỉ 2 chai là say bét nhè, nhưng uống wine thì lại hem say, nên mình chỉ thích wine thui à, hùi trước lúc thất nghiệp ông bác gọi mình sang trông pub cho bác 2 năm, mình thấy ở đó tây, ta, nam, nữ uống ầm ầm, hem có ai đánh giá việc đó cả vì hầu hết mọi người đều uống để vui và biết điểrm dừng chứ hem phải xõa nên mình thấy no problem. Bạn uống vì công việc thì sao đâu nhỉ? Công việc làm ăn thời nay chuyện tiếp khách là bt, chỉ có điều bạn uống với khách mà biết điểm dừng và đừng xõa là được rồi, uống mà như ko uống, vẫn giữ được hình ảnh tốt đẹp về bản thân là ok. Cho tới bây h nhà mình lúc nào cũng có vài chai wine, vì chồng mình thích uống dòng Voddka, còn mình thích Whisky, chỉ có Tequila là cả 2 vợ chồng dùng chung vì cả 2 đều thích, kể cả việc mình hút thuốc lá, xã mình ko khuyến khích ... sở thích của ai thì người ý duy trì nhưng ko lạm dụng nó là được ... Vì đôi khi căng thẳng nó giúp ích cho mình thấy thoải mái hơn ... chứ mình cũng ko thường xuyên dùng nhiều chỉ giữ ở 1 đến 2 ly thui...
Ðề: Con gái uống rượu T.T tớ cũng uống đc r***.nói chung là mình chỉ uống cầm chừng thôi.uống nhiều họ lại phán mình hư hỏng thì chít.hj
Ðề: Con gái uống rượu T.T hì, nghe các bạn nói tớ cũng đỡ thấy ấm ức ^^, ng iu tớ cứ kêu là em uống nhiều ng ta đánh giá, nhưng tớ thấy mình không say xỉn, vẫn làm chủ, tỉnh táo là tốt oài Thanks mọi ng
Ðề: Con gái uống rượu T.T Con gái uống r*** bia sẽ bị đánh giá kém hơn rất nhiều so với con gái không uống r*** ! Đàn ông thích có con gái uống r*** bên cạnh mình, nhưng đàn ông chân chính hiếm khi cưới một cô gái uống r*** làm vợ !
Ðề: Con gái uống rượu T.T con gái uống r*** cũng được nhưng không được say, nghĩa là phải giữ được luôn tỉnh táo như chưa uống r*** bạn chú ý này: con gái mất điểm mạnh nhất là khi tỏ ra thân thiện và/hoặc giao tiếp lâu với nhiều người đàn ông vì vậy, trước mặt bạn trai, bạn nên nói những lời nghiêm túc và dứt khoát với khách hàng
Ðề: Con gái uống rượu T.T chuyện bình thường thôi em ơi,phải thường xuyên tiếp khách k biết uống mới là vấn đề ấy chứ,
Ðề: Con gái uống rượu T.T Cái hồi em ở quê, bố mẹ em cho uống r*** thoải con gà mái. Cứ cuối tuần hoặc lúc thi xong, lúc nào mà chả làm chén với bố. Nên chả bao giờ em nghĩ em gái uống r*** là bị đánh giá nọ kia. Lên đến ĐH, hết năm 1 bọn em vẫn nhiệt tình như thế. Nhưng rồi bị các bạn nói nọ kia. Mình cũng chán chả buồn uống. Nhất là ra ngoài, chỉ uống ở nhà thoai. Vì thực sự mình uống r*** ko phải là đua đòi mà em thấy có những loại r***, bia rất ngon. Nên thích uống thôi. Bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi là gần như ko uống r***. (Miệng lưỡi thế gian mà, chúng nó đã ko thích thì chúng nó uốn trăm đường). Ra trường đi làm thì môi trường làm việc của em cũng ít tiệc tùng, chỉ thỉnh thoảng mấy anh chị em đi uống với nhau, chỉ làm chén gọi là thôi. Và rồi được sang Nhật. Ôi, sung sướng. Nơi con người được tôn trọng đến mức tối đa. Có cả 1 dãy r*** cho phụ nữ với đủ mọi loại r*** hoa quả, rồi có cả bia không cồn......Sau khi kể cho mọi người bên đó nghe về cái thành kiến với phụ nữ uống r*** ở Việt Nam, ai cũng bảo "Thế thì mày uống nhiều vào, đây là thời gian giải phóng của mày đấy" ). Rồi em lại về VN, may mà ở cty có 1 hệ thống các cô gái đi Nhật về, rất ngại cái thành kiến của ng Việt Nam nên thỉnh thoảng chị em rủ nhau tụ uống r*** rồi karaoke cho đỡ thèm .
Ðề: Con gái uống rượu T.T Uống r*** cũng dc thôi nhưng chỉ một hai ly xã giao thôi Chứ con gái mà cứ nhậu hoài đôi khi ng ta cũng đánh giá ko hay, nhất là mấy cụ thời xưa và mấy chàng trai khó tính. Riêng bạn của em là "cấm" hihihi Góp ý nho nhỏ của em.
Ðề: Con gái uống rượu T.T Uống rịu và không làm bậy bạ thì chẳng ai coi thường hay mất điểm cả bạn ơi!
Ðề: Con gái uống rượu T.T Hà Nội mình có mấy quán r*** hoa quả cho phụ nữ mà. Trước mình cũng không thích nhưng đi làm, gặp gỡ, giao lưu không tránh khỏi, cũng nên btiết uống một chút
Ðề: Con gái uống rượu T.T bây giờ con gái uống r*** cũng nhiều mà bạn, cũng ko ảnh hưởng xấu lắm đâu, quan trọng là biết thể hiện đúng mực, uống đại diện thôi, vừa giữ cho mình tỉnh táo, vừa giữ hình ảnh con gái dịu hiền nhưng vẫn hiện đại nữa
Ðề: Con gái uống rượu T.T em cũng thấy con gái biết uống r*** là bình thường nhưng chỉ uống nếu thực sự cần thiết thôi.