Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt đã gần 5 năm trôi qua kể từ ngày con mới chào đời, ngày hôm đó đã trôi qua 5 năm rồi mà mẹ cứ ngỡ như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi con ạ! Khi con mới ra đời mẹ cảm nhận thấy con là một đứa trẻ khá đặc biệt, đặc biệt vì mới chào đời được 3 ngày, mẹ nằm trong còn con nằm ngoài mẹ thử gọi tên con mà mẹ không ngờ là con ngoảnh sang nhìn mẹ với đôi mắt sáng ngời, còn bà nội thì bất ngờ vì con biết nhìn theo bà sớm quá, con mới chỉ có mấy ngày tuổi thôi. Một điều đặc biệt nữa ở con đó là khi con còn chưa đầy tháng mà con đã biết phân biệt quen và lạ, ngoài ba mẹ và bà ra thì không ai có thể bế được con ( trừ khi con ngủ ). Bà chủ nhà là người khá vui vẻ và gần gũi với con hằng ngày, con thích hóng hớt chuyện trò với bà lắm nhưng không bao giờ bà bế được con. Con biếng ăn lắm, nhất định không chịu uống sữa công thức, ăn bột thì ngậm kinh khủng nên tròn 1 tuổổi mà con gái mẹ cũng chỉ dao động từ 7,5 đến 8 kg thô, nhưng trộm vía bù lại thì ai nhìn thấấy côn cũng khen con là một cô bé thông mình và nhanh nhẹn và mẹ cũng luôn tin là như vậy. Chưa đầầy 3 tuổổi con đã thuộc hết bảng chữ cái mà không ai phải dạy, con học bằng cách hỏi ngườời khác và liên tưởởng những thứ liên quan đến nhau kiểểu như: số 9 với chữ g gióng nhau, số 4 với chữ A giống nhau, số 0 và chữ o giống nhau. Rồồi con biếết ghep những vẫn đon giản trước. Mẹ cũng chưa muốn con học quá sớớm nên mãi đến hơn 4 tuổổi mẹ mớới chính thức dạy con ghép vầần. Trộm vía con gái mẹ dạy 1 bài mà con có thể tự suy luận và học đơợc rất nhiề bài tiêp theo mà mẹ không cần phải dây. Hôm vừừa rồồi con gái mẹ càm bài kiể tra tiếng Anh trên lớp về mà ba mẹ hanh phúc không thể tả được, cuối bài cô nhận xét con là : EXCELLENT - Ba mẹ chỉ cần có thế thôi con ạ! Nhật ký ngày 5/7/2015 Gái yêu của mẹ có một niềm đam mê toán đến kỳ lạ, con có thể ngồi cộng cộng trừ trừ cả buổi mà không biết chán. Chủ nhật vừa rồi khi ba mẹ và em còn đang say giấc buổi trưa thì con gái mẹ đã dậy rồi, con lại bắt đầu ngồi cộng trừ trên phần mềm math 4 kid trong điện thoại của mẹ. Con có vẻ vui mừng vô cùng và khoe: "mẹ ơi, con biết làm phép nhân rồi đấy, mẹ nhìn này." Mẹ thấy vớ vẩn quá, mẹ còn đang ngủ ngon mà: " con luyên thuyên quá, con cứ học cộng đi, chưa đến tuổi học nhân đâu". Con vẫn cố thuyết phục mẹ: " Thật mà mẹ, con làm hết bảng nhân 1 rồi này, 1x1=1; 1x2=2, 1x3=3....1x10=10". Mẹ chẳng muốn nghe vì bẳng 1 quá dễ chẳng có gì để nói cả, mẹ bảo con để cho mẹ ngủ thì con lại tiếp tục: "con làm hết bảng nhân 1 rồi, bây giờ con làm bảng nhân 2 mẹ nhá." Và con bắt đầu ngồi suy nghĩ, tính toán, con hỏi mẹ: "mẹ ơi, có phải 2x1=2 không mẹ? 2x2=4, 2x3 thì bằng 6 phải không mẹ?....Ôi, thật không thể tin được, sao con lại biết điều đó nhỉ? mẹ đã dậy con đâu? Và ba của con sau 1 đêm trực mệt nhoài cũng tỉnh cả ngủ vì phát hiện mới của con. Cứ như vậy ba mẹ im lặng ngồi chứng kiến con dùng 2 bàn tay để tính toán hết bảng 6 (khong sai tí nào ). Con say sưa đến nỗỗi ba mẹ rủ con đi chơi nhưng con không muốn đi vì con chưa làm xong hết bảng 9. Ôi, mẹ thấy tự hào và hạnh phúc về gái yêu của mẹ vô cùng. Ba mẹ không dám mong con là thần đồng nhưng ba mẹ hy vọng con sẽ giỏi hơn ba mẹ và sau này có có một tương lai tươi sáng. Ba mẹ yêu con vô cùng - Gia Hân! Ngày 9/7/2015 Tối qua con gái mẹ đã có thể tự tin cộng số có hai chữ số với nhau. Yêu lắm! Moij người cứ bảo mẹ dạy con sớm quá nhưng mẹ đâu có ép con, chỉ là con thích và muốn mẹ hướng dẫn 1 chút thôi mà. Hi! Nhưng điều lạ là gái của mẹ ngồi cộng trừ cả buổi được, nhưng chuyển sang đọc chữ và viết thì có vẻ không được hào hứng như vậy, chỉ một lát là con bắt đầu không tập trung rồi. Hic! Ngày 11/7/2015 Tối qua gái yêu của mẹ lại làm cho mẹ choáng không thể tả về khả năng tư duy toán của con. Mẹ thử đưa ra 11 dãy số các thể loại, mỗi dãy gồm 5 số: dãy toàn số có 2 chữ số, toàn số có 3 chữ số, toàn số có 4 chữ số, rồi trộn lẫn nhiều loại số khác nhau. Mẹ chỉ muốn thử con thôi rồi sẽ dạy con sau nhưng ai ngờ mẹ chưa kịp dạy thì con đã sắp xếp từ bé đến lớn chuẩn cả 11 dãy số đó. Ba con đang trực ở viện mà mẹ vui quá vẫn phải gọi kể cho ba nghe về thành tích của con. Ba cũng vui không khác gì mẹ, không những thế ba vẫn muốn mẹ thử con thêm với dãy số có 5 chữ số xem thế nào, và kết quả thật bất ngờ là con vẫn xếp chuẩn luôn. Không hạnh phúc nào tả nổi. Mẹ thấy tự hào và nể phục khả năng tư duy tooán học của con. Con cực kỳ đam mê với môn toán, cứ làm hết dãy này con lại bảo mẹ cho dãy khác để con làm, con có thể ngồi hàng giờ với môn toán. Mẹ hy vọng niềm đam mê toán của con sẽ không bao giờ tắt con gái yêu ạ!
Em mạo muội up ảnh con gái yêu của em ạ. Gái yêu của em còn có 1 đặc điểm nữa là rất biết quan tâm đến người khác các mẹ nhé. ở nhà con ngủ cùng bà, có một đêm bà bị sốt kèm đau đầu nên bà trằn trọc không ngủ được, cả đêm con cũng không ngủ được luôn, một tí lại hỏi hay con bóp đầu cho bà nhé. Bà thấy hạnh phúc vô cùng khi thấy cô cháu gái nhỏ bé quan tâm đến mình như vậy, mỗi tội con lười ăn nên còi lắm, mãi mà không vượt qua mốc 15kg... Con là Đồng Gia Hân, một năm nữa là con sẽ tốt nghiệp mầm non ạ!
Cảm ơn cả nhà đã dành những lời khen ngợi cho con. Là cha là mẹ không mong gì hơn ngoài con ngoan và học giỏi, em không dám kỳ vọng quá nhiều vào con, chỉ mong con có chí như bố nó ngày xưa là cũng mãn nguyện lắm rồi ạ! Hihi!
Bạn chủ topic viết hay thật ạ.Bé rất dễ thươngthương,cười tươi nữa Chúc con khỏe mạnh hạnh phúc
Cảm ơn nàng nhiều nhé! Chỉ cần con ngoan và luôn mạnh khỏe cười tươi là ba mẹ hạnh phúc nhất rồi nàng nhỉ!