Các mẹ ơi, con em được hơn 20 tháng rồi, nhà em có thuê giúp việc,nhưng đợt này em nghỉ làm ở nhà nên em định cho con đi học và cho giúp việc nghỉ nhưng em cứ lăn tăn mãi vì sợ con đi học bị ốm và bị đi ị (vì con em rất hay bị tiêu chảy), với lại nhà em tận khu Vạn Phúc, Hà Đông nên muốn tìm 1 trường tốt tốt giá khoảng 2,5tr cho con thôi mà khó quá, huhu, có mẹ nào có kinh nghiệm gì không chia sẻ cho em với ạ
Với những gì đã trải qua của con em em khuyên mẹ nó nene cố gắng chọn trường thật cẩn thận nhé, Bé nhà em đi học trường tư tháng hết 2.500k từ hồi đc gần 2 tuổi rất ổn lopws chỉ 15 cháu là tối đa lên 20 cháu là trường tách lớp mới, 1 lớp có 3 cô, có camera quan sát trong lớp và sân chơi, khi có cháu mới cháu đó sẽ đc 1 cô chăm riêng 1 tuần cho quen lớp và quen bạn, ăn uống rất tốt, cháu rất thích đi học sáng cũng chịu khó dậy ngủ là đòi đi học ngay về kể cho mẹ là cô dạy cái này cái kia đến khi bé nhà m đc 3 tuổi nhà nói cho cháu về trường công gần nhà học có quen cô hiệu trưởng ở trường đấy thế mà cho con vào học tiền học 1 tháng bớt đc độ 700k nhưng con m nào mất điện thì ko đc chạy máy phát điện nóng phát điên về đón con mà nhìn con mồ hôi ướt sũng rất dễ ốm, cô lại còn đánh con mình, nhốt con vào nhà tắm làm con m bây h rất sợ bóng tối, hay đi đâu ko có ng cháu hoảng loạn ngay ko đc tự tin như ngày trước nữa, mà con m kể cô đánh vào đầu con mình nữa cơ, có lần còn đánh lằn cả chân mặc dù cháu mới đi viện về vì cháu nói bị cô đánh vào đầu về đau đầu em phải cho vào viện nằm theo dõi đấy.Đến h em vẫn rất ân hận vì đã ko kiên quyết khi bị thuyết phục chuyển trường cho con. Mình nhận thấy khi con m học ở trường tư thì chỉ sau 3 ngày con quen lớp là ko hề khóc đòi về hay theo mẹ mà chạy vào lớp ngay mà mới mấy ngày đauà con cũng ko khóc dai khi mẹ về con cũng nín ngay sau đó một tý nhưng sang trường công cháu mất cả tháng khóc gào thét ko chịu đi học, sang ko chịu đậy đi học thậm trí phải vác vào lớp, cháu rất sợ cô, chỉ mong h bố mẹ đón.
ôi đọc comment của mn mình thấy thương em bé quá, hic,mình cũng đang rất nan giải vu tìm trường cho con đây, hôm trc mình cho con đi học thử 1 buổi ở IQ kinderland ở Hà Đông, bé đến rất thích hoà nhập vào cùng các bạn luôn, nhưng mình nhìn thái độ các cô phụ trách lớp con định theo học thì mình từ bỏ luôn, chán quá mn ạ
Quan trọng là thái độ chăm cháu của các cô các cô trường cũ bé mình học đấy nghỉ học ở đó cả năm mà vẫn nhớ tên các cô gặp cô vẫn chào hỏi và rất thân thiết đấy
Bé nhà mình cho đi học trường công từ lúc 26 tháng đến giờ hơn 3 tuổi rồi bé thích đi học, không bị như bé nhà bạn rongnhothang8 đâu. Quan trọng là bé nhà shop bé hạt dẻ đã ăn được cơm chưa thôi. Cho bé đi học bé sẽ thích và vui hơn đấy bạn à.
Be nhà mình ăn đc cơm rồi mn ạ, có điều bé nhà mình bụng kém nên hay bị tiêu chảy nên mình lo lắm, hic
Bé nhà mình 25 tháng thì cho đi học trường tư 1 năm. Sau đó đủ 3 tuổi mới cho đi trường công. Con mới đi học nên cho đi trường tư để các cô chăm cẩn thận hơn. Trường công đông bé quá nên các cô không để ý hết được đâu.
mình cám ơn các mẹ nhé, thấy các mẹ nói thế em cũng yên tâm phần nào, nhưng bây giờ vấn đề đau đầu nhất của em là chọn trường cho con, nhà em ở tận Vạn Phúc Hà Đông cơ nên tìm đc trường tư thục nào tầm 2,5tr/tháng mà tốt một chút khó quá các mẹ ạ, toàn trg ở xa quá
mẹ nó ơi nếu có điều kiện cho con ở nhà già dặn hơn càng tốt mẹ nó ạ. Con lớn hơn sức đề kháng tốt hơn đi học ít ốm hơn.
mình cũng nghĩ thế mà đợt này đang nghĩ việc ở nhà với lại mọi ng bảo mình cho con đi học sớm cho nó biết nhiều, hic, mỗi việc cho nó đi học hay ko thôi mà đau cả đầu í (