Con ham mê điện tử bỏ nhà đi

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi tuti_2000, 25/11/2008.

  1. tuti_2000

    tuti_2000 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cháu lớn nhà tôi rất ham mê chát và chơi mấy trò Audision trên máy tính. Gia đình chúng tôi đã sử dụng rất nhiều biện pháp để giáo dục cháu. Nhưng vì vợ chồng tôi quá bận ko thể theo cháu 24/24, phần vì cháu quá say mê chơi điện tử lại bị bạn bè lôi kéo nên cháu vẫn thường xuyên chơi. Cách đây 2 tháng cháu đã bỏ nhà đi cùng đám bạn 2 ngày liền. Gia đình tôi đã rất vất vả để tìm cháu về. Khi cháu về, gia đình cũng đã sử dụng hết các biện pháp mềm có, rắn có, thậm chí cho cháu nghỉ học 1 tuần suy nghĩ về việc mình đã làm. Cháu đã hứa và quyết tâm sửa chữa. Nhưng 3 ngày trước cháu lại bỏ nhà đi. Lần trước cháu đã bán xe đạp còn có tiền, lần này cháu ko mang theo đồng nào cả.Lỡ không có tiền cháu làm gì dại dột thì tôi ân hận cả đời, mà về dau nó cugnx sẽ khổ. Đã 3 ngày rồi tôi ko nhận được tin gì của cháu. Bạn bè nó cho tôi biết là nick của nó trên mạng vẫn sáng. Nhưng tôi nhắn rất nhiều cho nó, nói đủ cách mà nó không trả lời. Tôi đang rất lo. Cháu là con gái, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sau này cháu sẽ khổ, vợ chồng chúng tôi cũng sẽ ân hận cả đời. Mấy hôm nay gia đình tôi như nhà có đám, tất cả mọi người đều buồn và lo lắng. Chúng tôi đã tìm cháu khắp nơi, tìm đến tất cả các địa chỉ bạn bè nó biết mà ko thấy. Chồng tôi là giáo viên nên ko thể nhờ công an can thiệp vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Tôi bế tắc quá. Là một người mẹ tôi không biết phải làm gì bây giờ. Các anh chị nếu biết cách nào hãy chỉ giúp tôi với. Trước mắt là tìm cháu về, sau đó là làm thế nào cho cháu ý thức được việc chơi điện tử có hại đến mức nào, từ bỏ chát chít để tập trung cho học hành. Các anh chị hãy giúp tôi với!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuti_2000
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Việc thanh thiếu niên mê game bỏ học, bỏ nhà .v.v. đang là một thảm họa cho rất nhiều gia đình nhưng từ các cơ quan chức năng, cho đến báo chí vẫn chưa thấy được sự tác hại khủng khiếp của nó, mà vẫn xem đó là một lĩnh vực đem lại nhiều lợi nhuận, để buông lỏng sự quản lý và dùng đủ mọi phương tiện để quảng bá !
    Trong trường hợp của cháu, điều đáng lo ngại là cháu là con gái mà đã rời bỏ gia đình 3 ngày, thì có khả năng xẩy ra những điều rất tệ hại ! Điều đáng ngại hơn, là khi gia đình không dám nhờ công an can thiệp vì ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình ! Mê chơi game, bỏ nhà đi không có gì đáng gọi là xấu hổ, bêu riếu gia phong cả, mà gia đình không thể vận dụng toàn bộ những phương tiện có thể trong việc tìm kiếm.
    Điều thứ hai, việc giúp cháu có được ý thức trong việc từ bỏ trò chơi điện tử ( chỉ bằng vài lời khuyên trong 1 thời gian ngắn, là điều không tưởng - Chúng ta cứ hình dung, game với trẻ em - cả người lớn nữa - cũng giống như nghiện thuốc lá hay ma tuý - thì liệu có thể dùng lời nói hay roi vọt để giải quyết không ? ) Việc từ bỏ game là điều không thể, mà chỉ có thể giúp trẻ biết kiểm soát được giờ chơi, có sự tỉnh táo hơn trong việc sắp xếp giữa chuyện học và chuyện chơi rồi dần dần,giúp cháu có khả năng tự chủ hơn. Đây là một quá trình "trị liệu " lâu dài, đòi hỏi sự hiểu biết và nhận thức của bố mẹ hơn là ý thức của đứa con.
    Nhưng đó là chuyện trong tương lai - việc trước mắt là phải huy động mọi cách, để tìm được cháu về - còn nếu cứ nghĩ đến danh giá gia đình, thì e rằng khó mà giải quyết được, có khi lôi được cháu về thì đã "tàn một cánh hoa" lúc đó mới thực sự là tiêu ma cái danh giá của gia đình !
     
  3. Kittylandvn

    Kittylandvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/7/2008
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    48
    Chào chị! hiện nay có những loại hình nghiện khá mới mẻ, sạch sẽ, trí tuệ. Nhưng tác hại của nó chẳng kém gì nghiện ma túy, đấy là nghiện chơi game, chat... có nhiều ông bố bà mẹ khi biết được tác hại của game thì đã muộn có người cứu được con, có người đành phải bất lực vì đã quá muộn. theo như chị kể em nghĩ con gái chị là người nghiện nặng rồi đấy, với những người nghiện mình phải phải có những biện pháp mạnh, như chị chỉ phòng chống tự phát và đơn độc như vậy là ko ổn đâu. chị nên kết hợp với bạn bè của cháu, bạn thân của cháu, người thân trong gđ tìm đến những quán game mà cháu thường hay tới chắc chắn sẽ tìm thấy cháu, càng sớm càng tốt để tránh những trường hợp xấu có thể sẩy ra. Khi tìm được cháu về rồi chị phải có những biện pháp tích cực, không nên mắng chửi cháu, như thế sẽ gây thêm chán nản, chán nhà, cháu sẽ tiếp tục bỏ đi. Giáo dục vẫn là biện pháp hàng đầu và quan trọng nhất, chị nên gặp trực tiếp cô giáo chủ nhiệm, yêu cầu phối hợp, giúp đỡ. ví dụ như phát động phong trào chống chơi game trong lớp, trong trường, phân tích cho cháu thấy game có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp học hành tương lai của cháu. Gia đình là nơi ở và sinh hoạt nhiều thời gian nhất, tình yêu thương của bố mẹ với con cái là vô bờ bến, nhưng chị đừng để tình thương lấn át sự quyết liệt và tỉnh táo. Con cái và sự nghiệp của con là tất cả đừng vì danh tiếng của gia đình mình mà đánh mất con cái. Chúc chị sớm tìm thấy cháu và có biện pháp phù hợp để giáo dục cháu. Cháu là con gái chị là người mẹ chị nên sắp xếp công việc để có thời gian gần gũi chia xẻvới cháu nhiều hơn.
     
  4. tuti_2000

    tuti_2000 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn lời góp ý của mọi người. Hôm qua tôi chúng tôi đã tìm được cháu về nhờ sự giúp đỡ của 1 công ty thám tử ở Chùa Bộc. Họ đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm cháu và đưa cháu về nhà. Tôi thực sự thấy cách sử lý của họ rất chuyên nghiệp và gia đình tôi rất yên tâm khi đặt niềm tin với họ. Con gái chúng tôi đã được tìm thấy nhanh chóng trong 1 quán điện tử nằm sâu trong ngõ nhỏ. Cháu được đưa về an toàn trong tình trạng sức khỏe tương đối tốt, trông cháu hơi xanh, mắt thâm quầng vì thức đêm. Rất may cho gia đình tôi là ko có gì đáng lo ngại xảy ra với cháu. Cháu vay được tiền của bạn học cùng trường nên ko phải nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác. Điều đáng quí là công ty thám tử đã cử nhân viên nói chuyện, tâm sự với cháu. Con cái nhiều khi không nghe lời bố mẹ bằng người ngoài. Qua băng ghi âm tôi thật sự bị thuyết phục bởi những lý lẽ nhân viên tư vấn tâm sự, phân tích cái lợi, hại của trò chơi điện tử tác động đến cuộc sống tương lai của cháu và mọi người xung quanh như thế nào. Trước đây chúng tôi cũng đã nói với cháu nhưng ko thuyết phục và ko có sức mạnh như lời lẽ nhân viên công ty thám tử đưa ra. Tôi cũng biết được tâm sự, mong muốn bấy lâu của con tôi mà trước đây vợ chồng tôi ko hề quan tâm đến. Tôi đã nhận thấy những biểu hiện tích cực của cháu. Cháu hối hận và khóc nhận lỗi với gia đình. Đặc biệt cháu đã tự lập kế hoạch cho việc học hành và vui chơi cho mình. Chúng tôi đang hết sức mong chờ vào ý thức tự giác của cháu. Nhờ sự giúp đỡ của công ty thám tử Doanh Gia ở Chùa Bộc chúng tôi đã phần nào yên tâm về cháu. Mong rằng cháu sẽ tiền bộ ko làm chúng tôi thất vọng về tính ham chơi điện tử nữa. Tôi cũng mong rằng anh chị nào rơi vào hoàn cảnh như gia đình tôi có thể tìm được sự an tâm và tin cậy ở 1 công ty thám tử nào đó.
     
  5. tuti_2000

    tuti_2000 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nếu gặp vấn đề rắc rối trong gia đình về chồng, con, đồng nghiệp, đối tác...hãy tìm đến địa chỉ http://thamtux.com/ hoặc http://doanhgia.vn/ Chúc thành công và may mắn!
     
    Sửa lần cuối: 5/12/2008
  6. thanhaviis

    thanhaviis Banned

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ tu tu_2000 PR khéo quá!
    Vấn đè là đưa giải pháp chứ không phải giới thiệu cty nọ cty kia!
     
    Sửa lần cuối: 16/2/2009

Chia sẻ trang này