Phải làm sao khi đi lớp con hay bắt nạt bạn, tính con lúc nào cũng xông xáo nhìu khi cảm thấy hơi tăng động lần nào đi đón con cũng thấy một vài bạn khác mách ba mẹ là bạn ấy véo tai, đá chân ... con, ôi em dạy mãi rồi, cô giáo cũng bảo và phạt, nặng nhẹ ngọt nhạt có cả. Nhưng không được. Ko phải đánh đau nhưng em sợ hình thành cho con thói xấu sau này. Cm cho em xin ý kiến chuyện này em pải thế nào ak??
haha nhỏ mà...nhưng sợ là bắt nạt bạn hoài không hay ...có thể bạn cho ví dụ bắt nạt là không hay lấy những ví dụ người lớn xung quanh ta cho bé dễ hiểu nha
Mẹ nó đừng đánh con vì như thế sẽ gây nên khái niệm xấu về việc dùng bạo lực, như kiểu mình oánh con đc thì con cũng sẽ k làm tương tự với bạn vì nghĩ đó là vc bth ý. Cứ dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên dạy con, sau này con lớn hơn con sẽ hiểu thêm mẹ nó ạ.
e cũng xin ý kiến, con e mới 2,5t mà đi học toàn oánh nhau, kiểu j cũng phải hơn bạn 1 cái đánh. làm sao giờ, huu, đánh cũng có mà nhẹ nhàng khuyên bảo cũng có, hôm sau vẫn vậy
Bé nhà em thì ngược lại toàn bị bạn bắt nạt thôi. Lúc bị cắn ở lưng, lúc ở tay, gần đây nhất là cắn ở gần bọng mắt. Bữa thì cao xước cả mặt, chảy máu cả ở mũi. Đi đón con cô toàn bảo thông cảm, làm um lên cũng chẳng được gì sợ ảnh hưởng tới con mà để yên thì xót con quá.
Lấy 1 món đồ nó thích để thưởng cho con khi nó không bắt nạt bạn nữa, có thể nó sẽ cố gắng ko bắt nạt bạn nữa.
Thật khổ tâm, đây cũng là điều đau đầu với em, mẹ toàn bị mắng vốn không ah. Chị nào có chiêu nào hay chỉ giúp e với ah.
Con em giờ mới có 1,5 tuổi, chưa đi học nhưng ở nhà cũng hơn thua với cô chị lắm. Chị làm gì không đúng ý là hắn rượt đuổi đánh, ko đánh đc thì đá chân hoặc trên tay đang cầm gì là ném luôn. Hic. Bạn ấy còn nhỏ quá chưa biết khuyên răn kiểu gì đây
Bé nhà mình năm nay cũng 2,5 tuổi, khi bé không hài lòng hay vừa ý cái gì là bé lại đi đánh người khác, rồi có lúc thì giậm chân, giậm tay tỏ vẻ khó chịu, mình cũng không biết làm sao để cho bé hiểu. Mình có nói ngọt ngào với bé để cho bé hiểu rồi nhưng cũng không có tác dụng
nhiều khi hiếu động quá thành ra tăng động rồi thích chọc phá người khác thôi, chỉ có điều bị mắng dốn hoài cũng tội cho mẹ nó