Bé nhà em học lớp 1 mà hôm nào về cũng mách mẹ bạn này, bạn kia bắt nạt. Theo các mẹ thì làm thế nào để con biết tự bảo vệ mình, không để các bạn khác bắt nạt ạ?
Con gái mình đi học mẫu giáo thỉnh thoảng về lại mách mẹ bạn trai ở lớp đánh con. Mình bảo con mách cô thì con bảo mách rồi nhưng bạn í vẫn đánh. Mình bảo con, lần sau nếu bạn còn đánh con như thế nữa thì mẹ cho phép con cầm tay bạn phát thật mạnh và quát to lên : cấm cậu đánh tớ nữa. Có 1 bạn thì sợ, còn 1 bạn thì ko sợ vẫn đánh. Mình đưa con đến lớp, tình cờ gặp bạn í và nói luôn : nếu lần sau Khánh còn đánh bạn là bác mách cô, mách bố mẹ cháu và xử lý cháu luôn đấy nhé. Từ lần đó có vẻ đỡ hơn đấy.
khổ thân, con trai mình cũng lành quá, chẳng biết tranh giành gì cả, mình cũng dạy con phải mách cô, phải biết hét lên, mắng lại bạn, chả biết có làm đc ko.
Em hồi nhỏ đi học từ lớp 6-10 bị bắt nạt suốt, tình hình càng tồi tệ hơn khi phụ huynh can thiệp vào. Một mặt chính ông thầy Chủ Nhiệm cũng thù mình vì đã không đi học thêm nhà ổng + Phụ huynh nhiều chuyện. Bọn cùng lớp thì cho rằng mình "hèn, đi mách mẹ" => cô lập. Khủng khiếp hơn bọn bắt nạt còn tim cách vu cho em ăn trộm tiền để đánh. Cuối cùng nhà hiêu bổ tìm hiểu thì bọn ấy mới thú nhận là chả có vụ mất trộm nào cả, thấy bố mẹ cứ can thiệp vào làm tụi ấy bị chửi nên dàn trận để đánh. Tóm lại nếu con chị bị bắt nạt, theo em hãy thật bình tĩnh. Đừng vội đi nhờ mấy thầy cô chủ nhiệm vì đôi khi chỉ làm tình hình tệ đi với đám nhỏ mà thôi.
trước bé nhà em đi trẻ cũng bị 1 vài lần như vậy, e nhờ sự giúp đỡ của cô giáo thì bé không còn bị như thế nữa
Em cũng bảo bé nhà em là nếu bạn tự dưng đánh con thì mẹ cho phép con đánh lại bạn. Nhưng vì bạn nhà em nhát quá không dám đánh bạn. hic
bé nhà mình cô cũng biết, nhưng hiền đến nỗi bị cắn mãi mới khóc, về nhìn nguyên vết răng, xót hết cả ruột, cô bảo lúc con khóc mới phát hiện, haizz
Trường hợp của em là học ở cấp 2, cấp 3 lớn hơn rồi. Còn đây là các bạn mẫu giáo và lớp 1 thì đôi lúc nếu cần cũng phải có sự can thiệp của bố mẹ đấy. Ko lẽ cứ để con bị bắt nạt mãi à ? Thế mới biết môi trường học cũng rất quan trọng cho sự phát triển của con trẻ. Đúng tuyến nhà mình cấp 2 là 1 trường vô cùng tệ. Hồi nhỏ mình đi học cũng thường xuyên bị bắt nạt, trấn lột và mình cũng có những phản ứng nhất định để các bạn đó ko trấn lột của mình nữa đấy. Thế nên con trai lớn của mình hồi lên cấp 2 mình kiên quyết ko cho con vào trường đó mà lựa chọn cho con 1 môi trường tốt hơn. Mình hướng cho con mình học thật tốt để có nhiều sự lựa chọn môi trường tốt cho con và kết quả thật tuyệt vời.
Theo em thì nên nhờ đến sự can thiệp của cô giáo thôi ạ vì bé còn quá bé, nhiều bé nhát sẽ không dám phản kháng lại đâu ạ, ngoài ra, các cô cũng là người có thể bao quát được cả lớp nên sẽ dễ dàng giúp bé hơn khi bé bị bắt nạt
Đến nhiều người lớn bị bắt nạt còn chả biết làm gì ngoài cam chịu nữa là đứa trẻ. Phải dạy con ai là người bảo vệ mình và mình được những quyền gì. Trong lớp học thì cô giáo chính là luật pháp, nhà trường là chính phủ. Mọi vấn đề phải được giải quyết rõ ràng thì con sẽ nhận thức được ngay.